
Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự. Đại diện Đức cha Giáo phận, Cha gửi lời phân ưu sâu sắc tới gia đình, cách riêng với Thầy Têphanô, đồng thời mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, phó thác linh hồn Ông cố trong lòng thương xót Chúa.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách (Nghĩa phụ Thầy Têphanô) đã khởi đi từ trình thuật hai môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24,13-35), đã gợi mở những tâm tình sâu sắc về đức tin và niềm hy vọng Phục Sinh.
Từ câu chuyện hai môn đệ rời Giêrusalem trong tâm trạng thất vọng, Cha nhấn mạnh: cái chết dưới cái nhìn nhân loại thường là dấu chấm hết. Thế nhưng, khi “mắt họ mở ra” trong cử chỉ bẻ bánh, nỗi buồn đã biến thành niềm vui vì nhận ra Chúa Phục Sinh đang đồng hành. Đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là kết thúc, nhưng là cuộc vượt qua – từ thân phận bụi tro trở về với Thiên Chúa. Nhờ mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, sự chết trở thành cửa ngõ bước vào sự sống đời đời.

Với những tâm tình xúc động, Cha Gioan Baotixita nhắc đến sự quảng đại của Ông cố Têphanô và gia đình trong việc dâng hiến người con trai cho Chúa. Là người cha, Ông cố đã chấp nhận những hy sinh âm thầm, vượt lên tình cảm tự nhiên để quảng đại trao con cho hành trình ơn gọi.
Sự dâng hiến ấy là chứng tá của một đời sống đức tin sâu sắc, biết phó thác và đặt ý Chúa trên hết. Bởi “con người nay còn mai mất”, nhưng những gì được thực hiện trong niềm tin và tình yêu Thiên Chúa sẽ mang giá trị vĩnh cửu.

Sự hiện diện đông đảo của quý cha và cộng đoàn là dấu chỉ sống động của sự hiệp thông trong Hội thánh. Trong hy tế Thánh Thể, cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương thanh luyện những thiếu sót của phận người và đón nhận Ông cố Têphanô vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với lời nguyện chung và trong phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Thầy Têphanô thay lời cho Bà cố và gia đình bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Ông cố.

Thánh lễ an táng khép lại với nghi thức tiễn biệt do Cha nghĩa huynh Gioan Baotixita Bùi Văn Thái chủ sự. Sau đó, di hài Ông cố được an táng tại phần mộ thuộc vườn thánh Giáo họ Cống Hiền.
Nguyện xin Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, sớm đón nhận linh hồn Ông cố Têphanô vào hưởng ánh sáng tôn nhan Người, và nâng đỡ gia quyến trong niềm hy vọng Phục Sinh.
Ban Biên tập GP
Hình ảnh: Giuse Hữu Cương












