Trước đó, vào lúc 15h00 ngày 15/9/2025, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế do Cha Phó Giám tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư chủ sự đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông cố tại nhà thờ giáo họ và cộng đoàn cùng tham dự nghi thức phát tang tại gia đình.
Mở đầu Thánh lễ an táng ngày 16 tháng 9, Đức Cha Vinh Sơn gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cha Giuse và tang quyến, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để Ông cố Giuse sớm được hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.
Trong bài giảng, Cha Phó Giám tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư nhấn mạnh rằng: cái chết của người tín hữu không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu của hành trình mới, bước vào sự sống vĩnh cửu trong Đức Kitô Phục Sinh. Cái chết trở thành lời chứng sống động của niềm hy vọng Kitô giáo – niềm tin vào sự chiến thắng của sự sống trên sự chết.
Cha cũng ví cuộc đời Ông cố Giuse như một “lữ khách kiên trung”. Trải qua nhiều gian nan thử thách, Ông cố vẫn giữ vững đức tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa, trở thành tấm gương sáng về sự kiên định và trung thành trong đời sống đạo.
Đồng thời, Cha Giuse Đỗ Đình Tư ghi nhận nơi Ông cố Giuse một đời sống đức tin đơn thành nhưng tràn đầy lòng quảng đại. Ông đã hết lòng chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng các con trong đức tin, đồng thời tích cực phục vụ cộng đoàn và Giáo Hội. Cuộc đời Ông là minh chứng hùng hồn cho sự hòa quyện giữa lao động đời thường và đời sống thiêng liêng.
Kết thúc, Cha Phó Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Ông cố mà luôn đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Kitô. Cái chết của Ông cố trở thành lời nhắc nhở mỗi tín hữu: giữa bao đổi thay của cuộc đời, Chúa Giêsu vẫn là niềm hy vọng duy nhất và vĩnh cửu.
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Cha Giuse Nguyễn Văn Hội thay mặt gia đình dâng lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã đến hiệp thông, cầu nguyện và tiễn đưa Ông cố.
Nghi thức tiễn biệt và an táng được cử hành ngay sau đó tại vườn thánh giáo họ Thái An, do Cha xứ Phêrô Hoàng Văn Thịnh chủ sự. Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, cộng đoàn cùng phó dâng linh hồn Ông cố Giuse cho Lòng Thương Xót Chúa và nguyện cầu Ông cố sớm hưởng phúc trường sinh.
Bài viết: Ban Biên tập GP
Hình ảnh: BTT Gx Ngọc Lý