Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn - Bề trên Giáo phận chủ tế. Đồng tế với Đức cha có cha Tổng Đại diện, quý cha cố, quý cha Hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận. Đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giuse còn có quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo các giáo xứ, cùng đông đảo bà con giáo dân các giáo xứ trong giáo phận.

Chia sẻ trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng - Chính xứ Nhân Nghĩa cho rằng, theo quan niệm thông thường thì cái chết thật đáng sợ bởi nó chấm dứt tất cả những hoài bão, những ước vọng của người quá cố. Cái chết đáng sợ bởi phải ly biệt với người thân yêu, dù cho khoa học tiến bộ thì cũng không thể thắng nổi cái chết. Chính vì vậy mà khi đối diện với cái chết, dường như ai cũng sợ hãi run rẩy.

Tuy vậy, theo cha Đaminh, thánh lễ an táng với các bài đọc Lời Chúa, các bài thánh ca, các cử hành phụng vụ dẫn đưa người tín hữu vào một niềm hi vọng, tin tưởng, tín thác nơi Thiên Chúa. Các bài đọc Lời Chúa soi sáng cho người tín hữu chắc chắn về chân lý, con người khi nhắm mắt lìa đời không phải để đi vào cõi hư vô, nhưng là mở ra cho sự sống mới, sự sống ở trong Thiên Chúa, bởi chính Chúa Giêsu đã đi bước trước khi Ngài chiến thắng tử thần để mở tung mọi nấm mồ để những ai tin vào Ngài được bước vào sự sống vĩnh cửu với Ngài.

Liên hệ đến cuộc đời ông cố Giuse Nguyễn Thanh Kỳ, cha Đaminh chia sẻ, cả cuộc đời ông cố Giuse họa lại bài học hiền lành và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã dạy. Tuy sống hiền lành và khiêm nhường nhưng ông cố Giuse lại rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ đức tin Công giáo và Giáo hội. Điều đó khẳng định niềm tin tưởng phó thác của ông cố vào Chúa và Giáo Hội, dù đơn sơ nhưng với niềm xác tín sâu xa.

Cuối bài giảng, cha Đaminh - chính xứ Nhân Nghĩa mời gọi cộng đoàn hiện diện nài xin lòng thương xót Chúa tha thứ những yếu đuối, thiếu sót trong phận người mà ông cố đã mắc phải khi còn tại thế, để xin Chúa thương ban cho ông cố Giuse được hưởng niềm vui trong Nước Hằng Sống.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thạnh đã thay lời cho tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Vinh Sơn, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, cộng đoàn hiện diện và bạn bè thân hữu đã hiệp dâng thánh lễ, phân ưu và cầu nguyện cho ông cố Giuse.

Trước khi di quan, cha Antôn Nguyễn Văn Thục - Chính xứ Lương Khê cử hành nghi thức phó dâng tiễn biệt ông cố Giuse. Sau đó linh cữu ông cố được an táng tại vườn thánh giáo xứ Vạn Hoạch.

Bài viết: BBT GP

Hình ảnh: Nhóm Media Ledinh TTHP