Hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ cố Rôsa, còn có các linh mục trong và ngoài giáo phận, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ, gia đình huyết tộc, linh tông, quý ân nhân, thân nhân và các cộng đoàn giáo dân đến từ nhiều giáo xứ.
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn đã bày tỏ lòng cảm mến và tạ ơn Thiên Chúa khi Người đã ban cho Giáo hội nói chung, có những tín hữu là những người mẹ, người bà sống đạo gương mẫu. Vì từ lời cầu nguyện, đời sống âm thầm của họ, phát sinh ra rất nhiều hoa trái thiêng liêng cho Giáo hội. Cách riêng, hình ảnh đó có thể thấy được nơi cụ cố Rôsa, một đời tận tụy, hy sinh cho giáo xứ An Quý có ơn gọi linh mục.
Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho cụ cố được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, ngài không quên gợi nhắc đến cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng, và cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân là những người con, người cháu nội của cụ cố Rôsa, để khi về bên Chúa, cụ cố tiếp tục cầu nguyện cho các ngài chu toàn sứ mạng mục tử mà Chúa đã trao phó. Đồng thời, cụ cũng cầu nguyện cho giáo xứ An Quý, cho giáo phận Hải Phòng sống đức tin một cách tốt đẹp.
Tiếp nối những tâm tình sâu xa ấy, trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thông, cha xứ Nam Am đã mượn trích đoạn trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma (Chương 5, 5-11) để trả lời cho cộng đoàn câu hỏi: tại sao Đức Giê-su là niềm hy vọng không bao giờ làm con người thất vọng.
Cha Giuse xác quyết: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi để chúng ta được hòa giải với Người. Hơn nữa, khi chúng ta được hòa giải rồi, hẳn chúng ta cũng sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Chúng ta có Thiên Chúa là niềm tự hào…”
Cha Giuse diễn giải thêm, bằng chứng ấy còn tiếp diễn, xác thực ngay trong chính đời sống của cụ cố Rôsa. Chúng ta chắc chắn rằng cụ cố có niềm trông cậy, có niềm hy vọng với Chúa. Bởi vì cụ cố đã cho người con, người cháu của mình đi theo con đường Chúa gọi, dù trong suy nghĩ nhiều người vẫn tưởng rằng “làng An Quý không có đất làm cha”. Và, chính Thiên Chúa đã chúc lành cho niềm trông cậy, niềm hy vọng của cụ cố khi giúp cụ có được một người con và một người cháu nội trở thành linh mục đang phục vụ Giáo phận.
Đúc kết bài giảng, cha Giuse nhấn mạnh rằng: nói tới cuộc đời của cụ cố Rôsa, chúng ta không nhằm đánh bóng tên tuổi của cụ, nhưng là giây phút cho mỗi người suy gẫm về cuộc đời của mình mà tôn vinh tình yêu và lòng thương xót vô biên nơi Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng đã thay lời cho tang quyến dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Giáo hội đã che chở dìu dắt cụ cố trong ơn gọi làm con cái Chúa. Đồng thời, ngài tri ân Đức cha Giáo phận, cùng cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã phân ưu, hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cụ cố Rôsa.
Nghi thức tiễn biệt cụ cố do cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ, chính xứ An Quý cử hành. Sau đó, cộng đoàn cùng đưa tiễn linh cữu cụ cố về nơi an nghỉ cuối cùng tại vườn thánh giáo xứ An Quý. Tại đây, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, cha xứ Nam Pháp đã chủ sự nghi thức thánh hóa phần mộ và phó dâng cụ cố cho lòng thương xót của Chúa, sau khi đã hoàn tất cuộc hành hương với 101 năm nơi dương thế.
BTT Giáo phận Hải Phòng