
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn thay lời quý Cha và cộng đoàn bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Cụ cố Anna. Ngài nhắc lại cuộc đời âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của Cụ cố – một người mẹ đạo đức, trung tín, đã quảng đại hy sinh, gìn giữ đức tin và đặc biệt dâng hiến người con của mình cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho linh hồn Cụ cố.

Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô Vũ Đình Viết – bạn cùng lớp Chủng viện với Cha Antôn – đã chia sẻ sâu sắc về cuộc đời Cụ cố Anna. Trước hết, đó là hành trình 96 năm của một cuộc đời âm thầm, tận tụy và trung tín trong những việc nhỏ bé. Cụ cố là hình ảnh của một người mẹ hiền lành, đạo đức, “nói rất ít nhưng hiện diện rất nhiều”, luôn âm thầm nâng đỡ gia đình bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh không ngừng.

Tiếp đến, ngài giúp cộng đoàn cảm nhận về lòng quảng đại và can trường của Cụ trong việc giữ vững đức tin qua những giai đoạn khó khăn của Giáo hội. Cụ cùng các bà mẹ trong giáo xứ đã chắt chiu từng chút để nâng đỡ Tòa Giám mục, đồng thời âm thầm bảo vệ đời sống đức tin và chức linh mục trong những hoàn cảnh đầy thử thách.

Sau cùng, Cha giảng lễ nhấn mạnh hình ảnh Tin Mừng về “hạt lúa mì” – cuộc đời Cụ cố chính là sự tự hiến âm thầm để trổ sinh hoa trái. Từ những hy sinh kín đáo, Cụ đã góp phần xây dựng một gia đình Công giáo vững mạnh và sinh hoa trái là những người con trưởng thành trong đức tin. Sự ra đi của Cụ không phải là kết thúc, nhưng là sự hoàn tất hành trình để bước vào sự sống vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy niềm tín thác.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng thay mặt gia đình bày tỏ lòng tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cụ cố Anna. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để linh hồn Cụ sớm được hưởng Thánh nhan Chúa.

Sau Thánh lễ, nghi thức phó dâng và tiễn biệt do Cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp – Chính xứ Xâm Bồ – chủ sự. Thi hài Cụ cố được cộng đoàn cung nghinh về an táng tại Vườn Thánh giáo xứ trong niềm hy vọng vào sự sống lại.
Bài viết: BTT GPHP
Hình ảnh: Lê Định












