Đây là Thánh lễ an táng các thai nhi lần đầu tiên tại nghĩa trang Các Thánh Anh Hài - một nghĩa trang vừa được hoàn thành và làm phép vào cuối tháng 02/2025 vừa qua, nên cũng là dịp đặc biệt để Nhóm BVSS dâng lời tạ ơn Chúa, nói lời tri ân tới sự quan tâm tạo điều kiện của các đấng bậc, sự quảng đại chung tay đóng góp của các ân nhân dành cho Nhóm và cho công việc BVSS.

Từ khi nhóm BVSS được Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên thành lập (vào tháng 9 năm 2006) và đi vào hoạt động đến nay, các tình nguyện viên đã đón nhận các thai nhi bị phá bỏ tại các cơ sở, phòng khám sản khoa trên địa bàn nội ngoại thành Hải Phòng và đưa về an táng tại 2 nghĩa trang: Đầu tiên là nghĩa trang giáo xứ An Toàn, nơi an táng 1401 thai nhi; tiếp theo là nghĩa trang giáo xứ Trang Quan, có phần mộ chung của 72 ngàn thai nhi, và cả 2 nơi này đều đã hết chỗ an táng.

Tạ ơn Chúa! Nhờ sự quan tâm của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục Giáo phận, Nhóm BVSS đã được giao 100m2 đất tại Nghĩa trang các Linh mục Đồng Giới làm nơi xây khu mộ mới để an táng các thai nhi.

Khu mộ mới (với tên gọi là Nghĩa trang Các Thánh Anh Hài) đã được hoàn tất sau ít tháng xây dựng, nhờ sự quảng đại đóng góp của các ân nhân trong và ngoài nước, và bằng sự nỗ lực của chính các thành viên Nhóm BVSS tại Hải Phòng. Cha Tổng Đại diện giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã tới làm phép nghĩa trang vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 02 năm 2025.

Nghĩa trang Các Thánh Anh Hài là món quà của những tấm lòng trắc ẩn dành tặng cho các thai nhi thiệt phận trong thảm trạng nạo phá thai. Ngoài ý nghĩa của sự trân quý Sự Sống là Món Quà vô giá Chúa ban, còn dấy lên thông điệp “Dừng tay trước tội ác phá thai” nơi mà Việt Nam vẫn đang là “điểm nóng”.

Đến khi nào các tình nguyện viên BVSS “thất nghiệp” ? đến khi nào không còn phải xây cất các nghĩa trang cho các thai nhi bị phá bỏ ? đến khi nào các thai nhi mới được tôn trọng, được bảo vệ ngay từ khi thành hình trong dạ mẹ, được quyền sống, quyền làm người…? Những câu hỏi “đau đáu” ấy vẫn còn đặt ra, nghĩa là sứ mạng BVSS vẫn đòi hỏi sự dấn thân không ngừng nghỉ, để “văn minh tình thương” vượt thắng được “văn hóa sự chết”.


Cầu nguyện cho các em, đặc biệt biệt cho 235 thai nhi được an táng trong mộ phần mới được Chúa thương đón nhận, cầu cho cha đặc trách và các tình nguyện viên nhóm BVSS sức khỏe, niềm vui và bền chí làm việc vì công cuộc BVSS, vì các thai nhi bị bỏ rơi và ước mong ngày nào đó pháp luật có hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ các em.

Nhóm BVSS tại Hải Phòng