Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha trong Giáo phận, quý Cha cùng lớp Chủng viện với Cha Đa Minh, quý nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa – quy tụ trong niềm thương mến và hiệp thông cầu nguyện cho bà cố.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha đã gửi lời phân ưu sâu sắc tới Cha Đa Minh, ông cố và toàn thể tang quyến. Ngài chia sẻ tâm tình mất mát trước sự ra đi của Bà cố Maria, đồng thời mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Vũ Văn Khương đã giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc về niềm tin vào sự sống lại. Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan, Cha nhấn mạnh lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

Chúa Giêsu không chỉ là người chỉ đường, nhưng chính Người là “Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Ai bước đi trong con đường ấy thì sẽ không bao giờ lạc lối, nhưng được dẫn vào nhà Cha – nơi Thiên Chúa dọn sẵn chỗ cho những ai tin yêu và trung tín.

Từ ánh sáng của Tin Mừng, Cha Giuse gợi lại hình ảnh Bà cố Maria như một người môn đệ âm thầm và trung tín. Suốt đời, bà sống đức tin cách đơn sơ, khiêm tốn nhưng rõ ràng, không phô trương mà luôn trung thành với Chúa.

Bà cố có nghề bốc thuốc Đông y, từng âm thầm chữa bệnh giúp người với lòng bác ái và đức tin chân thành. Cuộc sống của bà là một sự cộng tác âm thầm vào sứ vụ chữa lành của Đức Kitô giữa đời thường.

Trên hết, hoa trái quý giá nhất đời Bà cố chính là một gia đình đạo đức, sống đức tin vững vàng – nơi đã sinh ra Cha Đa Minh Trần Văn Quảng, một người con đã dâng mình cho Thiên Chúa trong thiên chức Linh mục. Bà cố đã không đi vào hư vô, nhưng trở về nhà Cha trên trời, nơi Đức Kitô đã đi trước để dọn chỗ cho những ai bước đi trong Người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Đa Minh đã thay mặt gia đình bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện, và chia sẻ niềm thương tiếc với gia đình trong giờ phút ly biệt này.

Sau đó, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp thông trong nghi thức tiễn biệt, do Cha xứ Phương Quan – Giuse Nguyễn Văn Sáng chủ sự. Thi hài Bà cố Maria được an táng tại vườn thánh của Giáo xứ, khép lại một cuộc đời âm thầm, trung tín và trọn vẹn phó thác trong Chúa.

Ban Biên tập
Hình ảnh: Gx Phương Quan