Thánh lễ an táng bà cố Maria được cử hành lúc 9h00 ngày 20/02/2025 tại giáo xứ Nam Am, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, các cộng đoàn giáo xứ nơi cha Giuse đã và đang phục vụ, cùng cộng đoàn giáo xứ sở tại.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã chia sẻ đôi nét về bà cố Maria. Đồng thời, ngài bày tỏ lòng cảm kích về đời sống đạo hạnh của bà cố trong nhận định: Tuy chưa được biết bà cố nhiều, nhưng qua tiếp xúc với cha Giuse Ngô Văn Vàng, qua cách sống và cách làm việc của ngài, tôi hiểu, ngài được thừa hưởng nơi bà cố sự kiên trì và có một đời sống tốt đẹp”.
Trong tâm tình ấy, ngài mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa về những gia đình Công giáo có nền đạo đức truyền thống tốt đẹp; nhất là có những người cha, người mẹ sống đức tin, nuôi dưỡng đức tin, trở nên mẫu mực trong đức tin cho con cái Chúa. Ngài cũng xin Chúa rộng lòng thương xót và ban cho bà cố được hưởng hạnh phúc muôn đời. Ngài ước mong, khi bà cố về bên Chúa, bà cố sẽ cầu nguyện cho con cháu ở nơi trần gian sống đạo cách tốt đẹp; đặc biệt là cha Giuse, biết noi gương bà cố: trung thành yêu mến Chúa và chu toàn trách nhiệm của mình cách tốt đẹp hơn. Nhân dịp này, ngài không quên xin mọi người cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ Nam Am, là cộng đoàn đã cưu mang bà cố và gia đình của bà suốt một thời gian dài.
Tiếp nối tâm tình trên của Đức Cha, cha xứ Nam Am cũng gợi ý cộng đoàn cùng suy tư và cầu nguyện cho bà cố, cho mọi người và cho chính mình trong bài giảng lễ. Dựa vào đoạn trích Tin Mừng theo thánh Luca, Chương 24, câu 13-35, cha Giuse đã diễn tả niềm hy vọng đích thực mà Đức Giêsu đem lại cho hai môn đệ khi đang trên hành trình trở về làng Emmau trong thất vọng, buồn bã, cũng chính là niềm hy vọng của bà cố và của mỗi người hôm nay. Bởi đó, chúng ta nhìn nhận sự ra đi của bà cố như một khởi đầu cho niềm hy vọng mới, một hành trình mới, hành trình tiến về Nước Trời.
Cha Giuse cho biết thêm: Khi ông cố mất năm 1968, bà cố Maria mới chỉ 33 tuổi, nhưng bà đã kiên định nuôi dưỡng năm người con trai của mình. Trong đó, bà đã dâng một người con cho Chúa là cha Giuse Ngô Văn Vàng. Sự hy sinh, cố gắng vượt lên mọi gian nan thử thách trong đời sống để chăm chút, nuôi dạy con cái nên người, thể hiện bà là một người luôn biết trông cậy vào quyền năng của Chúa. Với 90 năm sống trên trần gian, không bao giờ bà than phiền, luôn hài hoà, hiền lành mỉm cười với hết mọi người. Bà như một mẫu gương của một người hành hương trong niềm hy vọng. Cha Giuse mời gọi mọi người cầu xin Chúa ban cho bà cố hưởng trọn vẹn ơn cứu độ, hạnh phúc thiên đàng là điều bà hy vọng suốt cuộc đời, và xin bà cũng nhớ đến chúng ta trước toà Chúa, để chúng ta cũng bước hành trình của chúng ta trong niềm hy vọng.
Kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Ngô Văn Vàng đã thay lời cho gia tộc cảm ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sỹ nam nữ, quý cộng đoàn. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho bà cố Maria.
Sau đó, cộng đoàn cùng hiệp ý với cha chính xứ An Tân Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo trong nghi thức tiễn biệt và tiến đưa bà cố an táng tại Vườn thánh giáo xứ Nam Am.
Bài viết: Ban Biên tập Giáo phận
Hình ảnh: Media Truyền Tin – Lê Định TTHP