Để có một cuộc sống an vui, ai trong chúng ta cũng cần phải có niềm hy vọng, phải đặt niềmhy vọng nơi Thiên Chúa, không để sự bi quan của thế gian làm chúng ta chùn bước.
Để có thể có được một đời sống tràn đầy niềm vui, một yếu tố không thể thiếu đó là niềm hy vọng. Nếu không có niềm hy vọng, cuộc sống của chúng ta có thể trở thành một trải nghiệm u sầu chán nản khiến chúng ta buông xuôi gục ngã.
Hơn nữa, chúng ta cần phải đặt niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa, vì chỉ có niềm hy vọng nơi Chúa mới có thể giúp chúng ta đứng vững trước mọi giông bão trong cuộc đời.
Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về niềm hy vọng trong một cuộc hội thoại qua điện thoại với giới trẻ trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm 1987. Qua những lời giải thích, ngài đã cho thấy niềm hy vọng là điều thiết yếu đối với cuộc sống như thế nào, ngài nói: “Chúng ta không thể sống mà không có niềm hy vọng. Chúng ta phải có một mục đích trong cuộc đời, một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Chúng ta phải khao khát điều gì đó. Nếu không có niềm hy vọng, chúng ta bắt đầu chết dần.”
Sau đó, ngài tiếp tục khai triển thêm ý tưởng này và đưa ra hai ví dụ về một người sống có niềm hy vọng và một người không có: Tại sao đôi khi lại xảy ra trường hợp một người có vẻ khỏe mạnh, thành công trong mắt thế gian, lại uống quá liều thuốc ngủ và tự tử? Ngược lại, tại sao chúng ta lại thấy một người bị khuyết tật rất nặng nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống? Chẳng phải vì người này có niềm hy vọng đó sao? Người kia đã mất hết hy vọng; còn người này đang sống tràn trề hy vọng. Như thế, rõ ràng hy vọng không đến từ tài năng, hay từ sức khỏe thể chất và thành công! Nó đến từ một điều gì đó khác. Hay nói một cách chính xác hơn, hy vọng đến từ một ai đó, ai đó siêu vượt trên chính chúng ta.
Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tin rằng chìa khóa để sống tràn trề hy vọng chính là có một đức tin mãnh liệt và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Ngài cho rằng: “Hy vọng đến từ Thiên Chúa, đến từ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Những người hy vọng là những người tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ có một mục đích và Ngài sẽ ban cho họ những gì họ cần đến. Họ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ như một người Cha trung tín. Bạn còn nhớ lời khuyên mà Chúa Giêsu đã đưa ra cho các môn đệ của Ngài khi họ có vẻ lo sợ về tương lai không? Chúa Giêsu nói: ‘Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy: chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao!’ (Lc 12, 22-24). Quả thực, Thiên Chúa biết tất cả những gì chúng ta cần. Ngài là nguồn mạch cho niềm hy vọng của chúng ta.”
Nếu không có niềm hy vọng vào một Thiên Chúa đầy yêu thương và giàu lòng thương xót, chúng ta sẽ cảm thấy chẳng có mục đích gì để sống nơi cuộc đời này. Khi gặp phải gian nan thử thách, chúng ta sẽ tìm mọi cách để né tránh và chạy trốn, mà không hiểu lý do tại sao.
Tuy nhiên, khi chúng ta đặt niềm hy vọng vững chắc nơi Thiên Chúa, chúng ta sẽ xác tín rằng Ngài sẽ ban ơn và giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua mọi đau khổ xảy đến trong cuộc sống nơi trần gian này. Chúng ta cần phải có niềm hy vọng để vững lòng trông đợi tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn tuôn đổ chan hoà trên cuộc đời chúng ta.
Bài viết: St. John Paul II explains why we cannot live without hope
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương
Nguồn: https://aleteia.org/2025/02/08/st-john-paul-ii-explains-why-we-cannot-live-without-hope?