Thánh Lễ do Cha Xứ Tôma Đỗ Đức Lượng chủ sự. Trong bài giảng, Cha nhấn mạnh rằng mọi công việc bác ái của Giáo xứ đều bắt nguồn từ Tình Yêu Thiên Chúa và chính khi cộng đoàn biết trao đi cho người nghèo, mỗi người đang đáp trả tình yêu ấy bằng những hành động cụ thể. Cha mời gọi các thành viên Ban Bác Ái tiếp tục học hỏi gương sáng của Thánh Elisabeth Hungary – một mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm nhường, hy sinh và phục vụ.

Cha đặc biệt nhắc đến bốn nhân đức căn bản: khiêm nhường trong phục vụ, quảng đại trong trao ban, xót thương trước nỗi đau của tha nhân và kiên trì trong mọi việc thiện hảo. Đây là kim chỉ nam để Ban Bác Ái tiếp tục thực hiện sứ mạng của mình với tinh thần yêu thương đích thực. Cha khẳng định mọi hoạt động bác ái lớn nhỏ đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và trở nên đẹp lòng Ngài khi được thực hiện trong tinh thần hy sinh và vô vị lợi.

Một điểm nhấn đặc biệt trong Thánh Lễ là phần dâng lễ vật “Hạt Gạo Yêu Thương - Lợn Tiết Kiệm Yêu Thương”. Khi tiếng hát ca đoàn cất lên là hình ảnh các em thiếu nhi cùng đại diện các gia đình đã cung kính tiến lên Bàn Thánh với 40 hòm gạo bác ái và 10 chú lợn tiết kiệm yêu thương. Những hạt gạo và đồng tiền lẻ được dành dụm mỗi ngày đã quy đổi thành hơn 54 triệu đồng - một con số tuy nhỏ nhưng lại chất chứa biết bao tấm lòng quảng đại. Hình ảnh ấy như minh chứng sống động cho tình yêu được biến thành hành động, là lời cầu nguyện thầm lặng nhưng mạnh mẽ mà cộng đoàn dâng lên Chúa.

Cuối Thánh Lễ, đại diện Ban Bác Ái đã trình bày báo cáo hoạt động trong hai năm qua, cho thấy sự phát triển bền vững và tinh thần phục vụ rõ rệt. Các chương trình tiêu biểu gồm phát gạo hằng tháng cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 21 suất học bổng Noel trị giá 2 triệu đồng mỗi suất, hỗ trợ đột xuất hai trường hợp học sinh gặp biến cố, đồng thời tiếp tục xét hồ sơ cho các quỹ học bổng dài hạn như “Con Đường Sáng” và học bổng “Sông Mê Kông” dành cho tám em của Giáo xứ đang được chờ xét duyệt. Mỗi hoạt động đều thể hiện sự quảng đại, hiệp nhất và tinh thần sẻ chia của cộng đoàn.

Trong tâm tình tri ân, Ban Bác Ái gửi lời cảm tạ chân thành đến Cha Xứ Tôma, quý ân nhân, các gia đình và các em thiếu nhi đã kiên trì đồng hành. Thánh Lễ Quan Thầy khép lại trong niềm vui và hy vọng, mở ra một hành trình mới, nơi mỗi người được mời gọi tiếp tục trở nên nhịp cầu yêu thương, đưa Tình Yêu Chúa đến với những mảnh đời còn khó khăn trong Giáo xứ. Tất cả được mời gọi tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tinh thần bác ái trong đời sống hằng ngày, để hành trình phục vụ người nghèo không bao giờ dừng lại.

Sau Thánh lễ là bữa tiệc ngọt ấm cúng, nơi các thành viên của Ban Caritas cùng nhau chia sẻ niềm vui và tri ân tới cha xứ, quý chức Ban Hành giáo và quý vị đại diện các hội đoàn cùng những tấm lòng đã chia sẻ “hạt gạo yêu thương”. Bữa tiệc ngọt khép lại bằng phần mở những “Hạt Gạo Yêu Thương - Lợn Tiết Kiệm Yêu Thương” mà các gia đình và các em thiếu nhi đã tiết kiệm trong thời gian qua để gây quỹ bác ái cho Ban Caritas.

Nguyện xin Thánh Elisabeth Hungary cầu bầu để cộng đoàn luôn biết sống yêu thương, khiêm nhu và quảng đại, trở nên dấu chỉ của Tình Yêu Chúa giữa đời sống hôm nay.

BTT Giáo xứ Cẩm Phả