Chương trình lần này mời gọi mỗi người đi lại con đường khổ nạn của Chúa Giêsu: Ngài đã tự nguyện mang lấy đau khổ, vác thập giá và chịu chết để cứu độ nhân loại. Hành trình thập giá ấy không chỉ dừng lại trong lịch sử, nhưng vẫn đang tiếp diễn nơi biết bao con người hôm nay – những người đang mang trên mình gánh nặng của bệnh tật, nghèo đói, thất bại và những đổ vỡ trong cuộc sống.

Từ những giai điệu thánh ca được cất lên, câu hỏi: “Trong khi chúng ta thường xin Chúa nâng đỡ mình vượt qua thử thách, liệu ta có sẵn sàng trở nên như ông Simon, vác đỡ thập giá cho Chúa? Hay như Veronica, dám bước đến để lau khô những giọt nước mắt đau khổ?” không chỉ là một lời mời gọi mang tính suy niệm, mà còn mang đến một định hướng sống cụ thể cho cộng đoàn: nhận ra Chúa Giêsu nơi những anh chị em đang đau khổ quanh mình, để biết cảm thông, chia sẻ và hành động bằng tình yêu.

Nguyện xin mỗi người luôn biết mở lòng đón nhận ơn Chúa, và trở thành khí cụ mang tình yêu, sự nâng đỡ của Ngài đến cho tha nhân.


Thánh ca Ước nguyện