Trong khoảng thời gian chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, chương trình đã quy tụ sự hiện diện quý báu của quý Cha, quý anh chị em ca sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

“Ước nguyện Đêm đông” là lời cầu nguyện thiết tha được cất lên giữa đêm đông nhân loại, khi thế giới vẫn còn đó biết bao bóng tối của chiến tranh, xung đột, thiên tai, nghèo đói và khổ đau. Bằng lời ca và tiếng hát, cộng đoàn đã cùng nhau chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô – Con Thiên Chúa giáng trần – như Ánh sáng bừng lên giữa đêm tối, để xua tan bóng đêm hận thù, sự chết và thắp sáng niềm hy vọng, yêu thương và sự sống vĩnh cửu.

Trong đêm nhạc, những lời tâm nguyện được dâng lên thật sâu lắng và cảm động qua những nhạc phẩm với tâm tình:

  • - Giữa đêm đông của chiến tranh và chia rẽ, chúng con dâng lên Chúa ước nguyện hòa bình và hiệp nhất.
  • - Giữa đêm đông của thiên tai và bão lũ, chúng con dâng lên Chúa ước nguyện cho đồng bào được sớm vượt qua khổ đau.
  • - Giữa đêm đông của nghèo đói, bệnh tật và bất công, chúng con dâng lên Chúa ước nguyện mọi người được sống trong yêu thương và an bình.
  • Mỗi tiết mục được trình bày không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời cầu nguyện sống động, khơi dậy nơi người nghe niềm thao thức sống Tin Mừng giữa lòng đời.

Chương trình kết thúc để lại dư âm sâu lắng trong lòng người hiện diện. Đây không chỉ là một đêm thánh ca, nhưng còn là hành trình thiêng liêng giúp mỗi người sống mùa Vọng cách tích cực hơn: tỉnh thức – cầu nguyện – sẻ chia.

Xin cho những ước nguyện của đêm đông được Chúa thương đoái nhận và trở thành ngọn lửa sưởi ấm bao tâm hồn đang lạnh giá, để mọi người cảm nếm được niềm vui thật sự trong đêm Thánh huyền diệu – đêm Hài Nhi Giêsu giáng trần cứu độ nhân loại.

Thánh ca Ước nguyện