Đồng tế với Tân Linh mục có quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mỹ Động và các giáo xứ - nơi ngài đã từng phục vụ.


Trước khi bước vào Thánh lễ, Tân Linh mục dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã chọn ngài trong sứ vụ mục tử. Đồng thời, ngài cũng ngỏ lời xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để nhờ ơn Chúa, ngài luôn trung thành phụng sự Chúa thông qua hồng ân Thánh chức Linh mục.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Bùi Xuân Thắng, chính xứ Mỹ Động đã khắc họa chân dung người mục tử, nhấn mạnh vẻ cao quý của thiên chức linh mục cùng sự mong manh của con người. Nhờ đôi tay thánh hiến, linh mục trở thành nhịp cầu nối Thiên Chúa và con người, như lời thánh Gioan Maria Vianey: “Linh mục không thuộc về thế gian mà là người của Thiên Chúa và Giáo hội.”

Cha cũng nhắc rằng những ngày đầu đời linh mục đầy hồng ân nhưng cũng là bước theo con đường Thập giá. Với châm ngôn “Ta ở với con”, Tân Linh mục được mời gọi tín thác vào Thiên Chúa, để trở thành mục tử nhiệt thành, dấn thân phục vụ cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Động đã gửi tới tân linh mục những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng lẵng hoa tươi thắm như dấu chỉ của tình hiệp thông và niềm vui chung.

Đáp từ, Tân Linh mục Đaminh xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến ông bà cố, cha nghĩa phụ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông và huyết tộc, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ngài trong ngày hồng phúc này.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Tân Linh mục, để ngài luôn kiên vững trong niềm tin yêu son sắt với Chúa Giêsu Kitô, và chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao phó.


Nguyễn Thiên