Ngày 05/10/2023, Đức Cha Vinh Sơn - Giám mục Giáo phận, đã quyết định thành lập 12 giáo xứ mới, trong đó có Hải Yên. Giáo họ Hải Yên được hình thành từ những năm 1980, và từ nơi mảnh đất địa đầu tổ quốc, giáo dân từ những nơi khác trong tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt từ giáo xứ Trà Cổ và các tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh đến làm ăn sinh sống, định cư tại Hải Yên. Nhìn lại dòng lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ Hải Yên hơn 40 năm qua, bà con giáo dân cảm nhận tất cả là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong tâm tình tạ ơn chính thức nhận sắc lên xứ, tối thứ Tư 12/10/2024, cha quản nhiệm Giuse Ngô Văn Vàng cùng Quý cha và cộng đoàn dâng Thánh lễ đồng tế tạ ơn Thiên Chúa và Tri ân các Đấng Bậc và các vị Ân nhân đã góp công, góp của xây dựng nên cộng đoàn đức tin Hải Yên. Sau Thánh lễ, đêm hoan ca tạ ơn lên xứ với sự tham gia nhiệt tình từ các cá nhân và hội đoàn trong các Giáo xứ Miền Đông.
Sáng 13/11, trước giờ cử hành Thánh lễ tạ ơn, giáo xứ đã hân hoan chào đón Đức Cha Vinh Sơn, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn, quý tôn giáo bạn, quý chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nninh, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa về tham dự thánh lễ, đồng thời có những những lẵng hoa tươi thắm cùng với lời chúc tốt đẹp đến tân giáo xứ.
Khởi đầu Thánh lễ tạ ơn, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa và nói lên ý nghĩa của việc một giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ.
Ngay sau lời ngỏ của Đức cha, cha Giuse Thư ký Tòa Giám mục công bố quyết định thành lập giáo xứ Hải Yên, sau đó Đức Cha đã trao sắc phong cho cha quản nhiệm Giuse và vị đại diện Ban hành giáo giáo xứ, ghi dấu chính thức được nâng lên hàng giáo xứ, thuộc giáo hạt Hòn Gai, với giáo họ Hà Cối trực thuộc và hai giáo điểm là Tù Vè và Quảng Nghĩa.
Trong bài giảng, dựa trên trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 17, 11-19) về việc Đức Giêsu chữa lành những Người Phong Cùi, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn: Giáo xứ Hải Yên phát triển như hôm nay là nhờ ơn Chúa ban, qua sự đóng góp hy sinh của quý đấng bậc, cấc vị ân nhân và các vị tiền nhân đã can đảm sống đức tin. Đồng thời, chính quyền Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hiểu nhu cầu của bà con giáo dân nên tạo điều kiện tốt nhất để ta có thể sinh hoạt tôn giáo cách tốt đẹp. Nhìn lại lịch sử tổng thể giáo xứ Hải Yên từ những năm đầu hình thành năm 1980: “bên cạnh sự cố gắng của mỗi người, còn là ơn Chúa bao trùm, có thể nói Chúa mang chúng ta đi. Vì thế chúng ta cần tạ ơn Chúa mỗi ngày, biết sống hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Đồng thời biết chăm sóc cộng đoàn nhỏ bé bên cạnh mình. Nếu ngày xưa chúng ta không được nâng đỡ, chúng ta không có được ngày hôm nay. Và như Chúa Giêsu nói “Điều anh em muốn người khác làm cho mình, thì anh em hãy làm cho người khác như thế” (Mt 7,12). Ngày xưa Hải Yên là cộng đoàn nhỏ cần đựơc nâng đỡ từ cộng đoàn lớn hơn Trà Cổ, Ninh Dương. Đức Cha căn dặn cộng đoàn cần chú ý xây dựng đời sống đức tin cho mọi thành phần thay vì chỉ lo về cơ sở vật chất. Vì vậy, mọi người cần ý thức hiệp dang Thánh lễ, học giáo lý, cầu nguyện... Kết thúc bài giảng, Đức cha ao ước: “Giáo xứ Hải Yên có các Giáo lý viên, các lớp giáo lý cho các em, để các em được nuôi dưỡng. bởi các các em thiếu nhi, thiếu niên là tương lai của giáo xứ và là của Giáo Hội. Đức cha cầu chúc cho giáo dân giáo xứ Hải Yên biết sống hiệp lòng với nhau, biết sống tinh thần hiệp thông nâng đỡ, bác ái tạo nên một cộng đoàn dân Chúa tốt đẹp”.
Sau lời nguyện chung cầu cho các vị chủ chăn, các bậc tiền nhân, các vị ân nhân, cho các tín hữu và cho những người đau khổ, phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra như thường lệ.
Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm cả Giuse đại diện cho cộng đoàn nói lên tâm tình của giáo xứ qua câu Thánh vịnh 88 “Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời”, để dâng lời tạ ơnThiên Chúa và tri ân Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn đã về hiệp thông dâng thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện cho tân giáo xứ.
Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha và quý khách cùng chung chia niềm vui với tân giáo xứ trong bữa tiệc mừng.
BTT GX HẢI YÊN