Vào lúc 8h30, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, cùng đoàn hành hương tạm biệt La Vang, lên đường trở về Giáo phận.

Từ Mẹ Mân Côi Hải Phòng đến Mẹ La Vang Quảng Trị, một hành trình khép lại, nhưng một hành trình khác lại bắt đầu: cùng Mẹ lên đường loan báo Tin Mừng. Từ miền đất nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Quan thầy, những ngày qua Đức cha Vinh Sơn cùng quý cha, quý thầy và bà con tín hữu Giáo phận Hải Phòng đã vượt một hành trình dài về miền Trung, hòa vào dòng người từ muôn phương hành hương về bên Mẹ La Vang.

Hành trình từ Hải Phòng đến La Vang không chỉ được tính bằng những cây số, mà còn là hành trình của đức tin, của gặp gỡ và hiệp thông. Giữa khoảng 150.000 người hành hương đến từ nhiều vùng miền, tất cả cùng đứng bên nhau trong một lời kinh, một Thánh lễ và một niềm tin. Muôn người dường như trở thành một gia đình, bởi có Mẹ Maria ở giữa đoàn con.

Đại hội La Vang lần thứ 32 mang chủ đề “Đức Maria, người loan báo Tin Mừng”. Chủ đề ấy cũng nói lên ý nghĩa sâu xa của cuộc hành hương: người tín hữu đến bên Mẹ không phải để dừng lại, nhưng để cùng Mẹ đến với Chúa Giêsu và từ đó lại lên đường.

Đức Maria, sau tiếng “Xin vâng”, đã mau mắn lên đường mang Chúa đến với người khác. Cũng vậy, ba ngày bên Mẹ là dịp để mỗi người cầu nguyện, hòa giải, gặp gỡ Chúa và kín múc thêm sức mạnh cho đời sống đức tin; để rồi trở về với gia đình, giáo xứ và môi trường sống, tiếp tục trở thành người loan báo Tin Mừng.

Có lẽ điều đẹp nhất còn lại sau một cuộc hành hương không chỉ là những bức ảnh hay những kỷ niệm, nhưng là một tâm hồn bình an hơn, một đức tin được củng cố và một trái tim sẵn sàng lên đường hơn.

Trước giờ chia tay La Vang, nhiều bà con Giáo phận Hải Phòng đã đến chào Đức cha Vinh Sơn. Những lời thăm hỏi, những cái bắt tay và những bức ảnh lưu niệm bên vị mục tử của Giáo phận đã ghi lại những khoảnh khắc thân tình của đoàn con Hải Phòng trước giờ chia tay Mẹ.

Vào lúc 8h30, Đức cha cùng đoàn lên đường trở về Hải Phòng thân yêu. Ba ngày trước, đoàn đến La Vang mang theo bao tâm tình và ước nguyện. Hôm nay, đoàn trở về mang theo những ơn lành và lời mời gọi của Đại hội: cùng Mẹ lên đường, mang Chúa đến với mọi người.

Theo thông tin tại Đại hội, Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 33 dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2029.

Nhân ngày Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, kính chúc quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hy vọng. Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Mẹ La Vang yêu dấu – luôn đồng hành, chở che và chuyển cầu cho mỗi người, mỗi gia đình; để chúng ta biết noi gương Mẹ, sẵn sàng lên đường mang Chúa và niềm vui Tin Mừng đến với mọi người.

Tạm biệt La Vang! Hẹn ngày gặp lại bên Mẹ.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

Ban Biên tập GP