Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, và Đức Giáo Hoàng được Chúa Thánh Thần chọn gọi để chăn dắt đoàn chiên của Chúa Giêsu. Dân Thiên Chúa không phải là đoàn chiên của Đức Giáo Hoàng, mà là đoàn chiên của Chúa Giêsu.

Mặc dù Đức Giáo Hoàng thường được gọi là mục tử, nhưng điều quan trọng cần phải nhớ rằng ngài không phải là "Mục Tử Nhân Lành", và đoàn chiên mà ngài chăm sóc cũng không thuộc về ngài.

Các Đức Giáo Hoàng chỉ thực sự là mục tử khi các ngài để cho Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, sử dụng các ngài như khí cụ của Mục Tử Nhân Lành để dẫn dắt đoàn chiên của Người.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh điều này trong một bài giảng trong Thánh Lễ truyền chức linh mục vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, năm 2006 rằng: “Giờ đây, Chúa Giêsu công bố giờ đã đến: chính Ngài là Mục Tử Nhân Lành, qua đó Thiên Chúa chăm sóc và quy tụ toàn thể nhân loại, tạo vật của Ngài, và dẫn đưa họ đến đồng cỏ đích thực.”

Thánh Phêrô, người đã được Chúa Phục Sinh trao phó cho việc chăn dắt đoàn chiên của Chúa, trở thành mục tử với Chúa và vì Chúa, đã mô tả Chúa Giêsu là “archipoimen”, tức là “Mục Tử Tối Cao” (x. 1 Pr 5,4). Điều đó có nghĩa là chỉ nhờ Chúa Kitô và trong sự hiệp thông mật thiết với Chúa Kitô người ta mới có thể trở thành mục tử của đoàn chiên của Chúa Kitô. Hơn nữa, khi Chúa Giêsu mời gọi thánh Phêrô làm mục tử, Chúa Giêsu đã nói với thánh nhân: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”

Mục tử như lòng Chúa Giêsu mong ước

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết một tông huấn về thiên chức linh mục và ơn gọi trở nên mục tử. Ngài khởi đầu tông huấn với một ý tưởng trích dẫn từ sách ngôn sứ Giêrêmia: “Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta” (Gr 3,15).

Ngài dành toàn bộ tông huấn để triển khai nguyên tắc đơn giản nhưng rất sâu sắc ấy, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các linh mục phải trở thành những mục tử như lòng Chúa Giêsu mong ước quan trọng như thế nào.

“Thiên Chúa không chỉ hứa ban cho Giáo Hội các vị mục tử nói chung, nhưng là các vị mục tử “như lòng Chúa mong ước.” Và trái tim của Thiên Chúa như thế nào thì đã được mặc khải trọn vẹn nơi trái tim của Chúa Kitô, Mục Tử Nhân Lành. Giờ đây, trái tim của Chúa Kitô vẫn tiếp tục chạnh lòng xót thương đối với đoàn người đông đảo, và ban cho họ bánh của chân lý, bánh của tình yêu, bánh của sự sống (x. Mc 6,30tt), và trái tim ấy cũng mong được hoà một nhịp với những trái tim khác, đặc biệt là những trái tim của các linh mục: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6,37)”.

Ngoài ra, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn nêu lên nhiều đặc điểm khác của trái tim mục tử như: “Nhân loại cần được giải thoát khỏi sự vô danh và sợ hãi. Họ cần được biết đến, được gọi tên, được bước đi an toàn trên những nẻo đường sự sống, được tìm kiếm nếu bị lầm đường lạc lối, được yêu thương, và đón nhận ơn cứu độ như quà tặng tối cao của tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy được Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, thực hiện qua chính bản thân Người và qua các linh mục của Người.”

Trong thời gian này, khi các Đức Hồng y nhóm họp mật viện để bầu chọn Đức Giáo Hoàng kế tiếp, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho các ngài để các ngài chọn được một người thực sự là mục tử như lòng Chúa Giêsu mong ước.

Bài viết: Why the next pope should be a shepherd after Jesus’ heart

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương

https://aleteia.org/2025/05/04/why-the-next-pope-should-be-a-shepherd-after-jesus-heart?