
TẢI FILE TẠI ĐÂY
THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN CHÚA CHIÊN LÀNH – HẢI PHÒNG
CHẦU THÁNH THỂ
Chủ đề: “Thiếu nhi chuẩn bị tâm hồn đón Chúa và trở nên tông đồ đem Chúa đến với mọi người.”
Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho mỗi thiếu nhi và huynh trưởng trở nên Hang đá Yêu thương cho Chúa ngự; cho việc việc truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận.
THÁNG 12 – NĂM THÁNH 2025
Ghi chú: Nếu các Xứ chầu sau Thánh lễ thì sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Chủ sự đặt Mình Thánh (có thể tuỳ nghi Bỏ Lời Dẫn, Kinh Chúa Thánh Thần và Suy Niệm).
Mở nhạc Taize nhẹ, mọi người thinh lặng tiến vào Nhà thờ, ngồi lắng đọng tâm hồn trong tiếng nhạc.
LỜI DẪN:
Kính thưa cộng đoàn và các em Thiếu nhi thân mến,
Chúng ta đang sống trong những ngày Mùa Vọng, thời gian của chờ đợi, tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế ngự đến. Trong bầu khí linh thiêng này, chúng ta cùng quây quần bên Thánh Thể Chúa để bước vào giờ chầu với chủ đề:
“Thiếu nhi chuẩn bị tâm hồn đón Chúa và trở nên tông đồ đem Chúa đến với mọi người.”
Trong Mùa Vọng này, Chúa mời chúng ta mở rộng tâm hồn, chuẩn bị một máng cỏ đơn sơ nhưng tinh tuyền để Chúa Giêsu ngự vào. Chúa cũng mời chúng ta trở thành những “người tiền hô bé nhỏ” như Thánh Gioan Tẩy Giả, đem Chúa đến cho gia đình, bạn bè, lớp học và mọi môi trường chúng ta sống.
Cách đặc biệt, tối nay chúng ta cùng cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận Hải Phòng thân yêu: xin cho mọi người biết mở lòng đón lấy ánh sáng của Chúa Hài Đồng và mạnh dạn đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Người.
Mời cộng đoàn đứng để chúng ta xin Thánh Thần của Chúa đốt lên trong tâm hồn ngọn lửa sốt mến.
- Dấu Thánh Giá
- Hát Chúa Thánh Thần
Cha Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
- TÔN THỜ THÁNH THỂ
LÒNG CHÚA ÁI TUẤT
- Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.
Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn, con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần ai.
(Hoặc hát bài khác cộng đoàn quen)
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU: Cha Chủ sự dâng lời nguyện tự phát.
HÁT LẮNG NGHE LỜI CHÚA
- Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa : Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Đk. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.
- TIN MỪNG: (Lc 3,1-6) ( Cộng đoàn đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, … Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.
Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.
Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.
- SUY NIỆM (Cộng đoàn ngồi)
Đọc nhẹ nhàng trong tiếng nhạc Taize êm dịu, sâu lắng.
Các em (bạn) thiếu nhi và cộng đoàn thân mến,
Mùa Vọng đang mở ra cho chúng ta một lời mời thật đẹp: chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.
Tin Mừng kể về Thánh Gioan Tẩy Giả, người được Thiên Chúa sai đến để kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Gioan đứng giữa sa mạc và lớn tiếng: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa. Hãy sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Lời mời gọi ấy cũng dành cho từng người chúng ta hôm nay. Mùa Vọng không chỉ là chuẩn bị hang đá, ánh đèn hay cây thông Giáng Sinh, nhưng quan trọng hơn, là chuẩn bị chính trái tim mình. Con đường Chúa muốn đi vào không phải là đường ngoài phố, mà là con đường của tâm hồn, nơi có những ngọn núi kiêu căng cần được san xuống, những hố sâu ích kỷ phải được lấp bằng yêu thương, và những lối quanh co của gian dối, giận hờn, ghen ghét cần được uốn cho thẳng lại.
Là thiếu nhi của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cũng có thể dọn đường cho Chúa bằng những việc nhỏ bé mà chân thành: biết vâng lời cha mẹ, yêu thương bạn bè, không tranh cãi vô ích, biết chia sẻ với người gặp khó khăn và siêng năng cầu nguyện mỗi ngày… Khi tâm hồn chúng ta trong sạch và tràn đầy yêu thương, Chúa sẽ đến và làm cho cuộc sống chúng ta lung linh rạng rỡ hơn.
Các bạn (em) và cộng đoàn thân mến, Mùa Vọng không chỉ dừng lại ở việc đón Chúa vào lòng. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta trở nên những Gioan Tiền Hô bé nhỏ: “đem mọi người về với Chúa và đem Chúa đến với mọi người”. Đó là chúng ta đem sự tốt lành, yêu thương, tha thứ và niềm vui của Chúa đến với gia đình, lớp học, bạn bè, xứ đoàn của mình. Mỗi việc làm nhỏ như giúp đỡ bạn, nói lời tử tế, vâng lời cha mẹ, chăm học… đều là cách để các bạn đưa Chúa đến cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con có một Mùa Vọng thật đẹp. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng để Chúa đến; luôn khát khao đổi mới; và biết đem niềm vui, sự bình an của Chúa đến cho gia đình, trường học và giáo xứ. Giờ đây, với tất cả tâm tình đó, chúng con muốn hát lên lời ước mong tha thiết của mình…
Để Chúa đến
- Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.
Đk: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
- Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến Người, yêu suốt đời. Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ, và hướng đến ân tình trời cao.
(Mở nhạc Taize nhẹ, cộng đoàn thinh lặng 1 phút)
- CẦU NGUYỆN (3 em đọc Lời nguyện quỳ, cộng đoàn ngồi)
Lời nguyện 1: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con dâng lên Chúa Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và các chủng sinh trong Giáo phận Hải Phòng. Xin Chúa cho các ngài tràn đầy ơn Chúa và lòng nhiệt huyết như Thánh Gioan Tẩy Giả, để các ngài trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người.
Đk: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Lời nguyện 2: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cầu xin cho Ban Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và toàn thể dân Chúa trong Giáo phận. Xin Chúa ban cho mọi người lòng can đảm và tinh thần hiệp nhất, để cùng nhau xây dựng Giáo xứ và một Giáo phận trưởng thành trong đức tin, mạnh mẽ trong việc truyền giáo. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu trong Giáo phận chúng con trở nên những “môn đệ thừa sai” chiếu toả ánh sáng tình yêu Chúa trong cuộc sống.
Đk: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Lời nguyện 3: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con dâng lên Chúa các huynh trưởng và các thiếu nhi Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, sống đơn sơ, yêu mến Chúa và trung thành với Tôn chỉ TNTT. Xin biến đổi chúng con thành những tông đồ nhỏ bé, để chúng con chiếu toả ánh sáng tình yêu Chúa cho bạn bè và những người chúng con gặp gỡ.
Đk: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
- Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn. Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười, và tiếng hát vang dậy trần gian.
CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN (Cộng đoàn quỳ)
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã đến với nhân loại này và luôn yêu thương mọi người, nhất là Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn đáp lại tình yêu của Chúa và thắp sáng trong mỗi người giáo dân Hải Phòng chúng con ánh sáng tình yêu, để chúng con trở nên những chứng nhân của Tin Mừng tình yêu và hy vọng.
(Chia làm hai bè đọc)
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho Hội Thánh / luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho các vị mục tử / luôn nhiệt thành và hết lòng phục vụ đoàn chiên.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho các nhà lãnh đạo / luôn biết thực thi điều công chính và tôn trọng Tin Mừng của Chúa trong lòng dân tộc.
- Chúng con cầu xin Chúa cho định hướng năm mục mục vụ của Hội thánh Việt Nam “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” / luôn được mọi thành phần dân Chúa hiệp hành và nên chứng nhân của Chúa.
- Chúng con cầu xin Chúa cho chương trình “Tái Truyền Giáo” của Giáo phận Hải Phòng chúng con / làm thăng tiến đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa và sinh nhiều hoa trái.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho giáo xứ chúng con / nên cộng đoàn hiệp nhất yêu thương và trở nên chứng tá Tin Mừng.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa và hăng hái làm việc tông đồ.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho các cộng đoàn và hội đoàn / luôn xây dựng tình hiệp nhất và nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho Thiếu nhi Thánh Thể chúng con / biết sống sống lý tưởng và tôn chỉ của mình là: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
- Chúng con tha thiết nài xin Chúa / thánh hóa con tim và mọi tư tưởng / lời nói / việc làm của chúng con.
(Thinh lặng giây lát.)
Đọc Kinh dưới đây hoặc Kinh Năm Thánh
KINH CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,
Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài,
Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con.
Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh,
để qui tụ tất cả nhân loại vào Nước Cha.
Cha đã gửi Thánh Thần đến
để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới
biết yêu thương và hiệp nhất
theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Giờ đây, chúng con cảm tạ Cha
vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con.
Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,
dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô
trên con đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân nước.
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,
biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất
cho người nghèo khổ và bất hạnh
và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất thánh Mân Côi,
xin Cha làm cho chúng con
trở nên những chứng nhân Tin Mừng,
hôm nay và mãi mãi. Amen.
- CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG VÀ CA THÁNH THỂ
- Này con là đá
Hát: Đây Nhiệm Tích
Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
Hát tạ: Hát bài dưới đây hoặc bài thích hợp
THẮP SÁNG LÊN TRONG CON
Đk : Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa . Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
- Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời .
- Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới . Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
Nếu chầu vào buổi tối thì có thể hát tạ bài dưới đây.
Hát tạ: Kinh Dâng Đêm
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria
mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm, các lời con xin,
cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la.
Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.
Lm. Phêrô Vũ Văn Thìn

