Mỗi bát cháo được trao đi không chỉ làm ấm lòng người nhận, mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương đến các bệnh nhân cùng người thân đang ngày đêm đồng hành bên giường bệnh.


Có thể món quà nhỏ bé ấy chưa thể xua đi hết những nhọc nhằn, lo âu, nhưng trong những ngày tháng khó khăn, một chút ấm áp tình người sẽ tiếp thêm nghị lực, niềm tin và hi vọng cho những ai đang khó khăn hay đau yếu.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho những nghĩa cử yêu thương, ban ơn chữa lành để các bệnh nhân sớm bình phục, và xin cho mỗi sinh viên luôn biết sống yêu thương, bởi “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).


BTT SVCG Hạt Hải Dương