Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng lần Chuỗi Lòng Thương Xót, phó dâng các em cho tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện xin ơn tha thứ, bình an và chữa lành cho những người cha, người mẹ đang mang trong lòng nỗi đau, sự day dứt vì lỗi lầm yếu đuối mà chối bỏ các em.


Sau Thánh lễ, các em được tiễn đưa và an táng tại Vườn Thánh Phú Tảo trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.

Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận các em vào Nước Trời và khơi lên trong mỗi người ý thức trân trọng, bảo vệ sự sống ngay từ giây phút đầu tiên các em tượng thai trong lòng mẹ.