

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lời khẩn nguyện cho các em thai nhi đã không có cơ hội chào đời, đồng thời cầu xin Chúa thương chữa lành những tổn thương, nâng đỡ các gia đình và khơi dậy nơi mọi người ý thức trân trọng, bảo vệ sự sống ngay từ giây phút đầu tiên.



Sau Thánh Lễ, cha Đặc trách cùng các bạn sinh viên và cộng đoàn đã ra thăm phần mộ nơi an táng hàng ngàn em nhỏ. Trước phần mộ đơn sơ ấy, mọi người cùng đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa, phó dâng các em trong vòng tay yêu thương vô biên của Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho những người cha, người mẹ vì những hoàn cảnh khó khăn, yếu đuối hay lỡ lầm mà đã đánh mất con mình.

Những ngọn nến được thắp sáng giữa màn đêm như lời nhắc nhở về phẩm giá cao quý của mỗi sự sống con người và mời gọi mọi người chung tay xây dựng nền văn hóa sự sống trong gia đình cũng như xã hội.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các em thiếu nhi, các thai nhi và mọi gia đình; để mỗi sự sống luôn được đón nhận, trân trọng và yêu thương theo thánh ý Thiên Chúa.
SVCG Hạt Hải Dương






