✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,47-53)

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, ồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa hiểu.” Người bảo họ : “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

Suy niệm

Chiếc lưới Nước Trời

Nước Trời vừa là một màu nhiệm cao siêu, vừa phong phú ý nghĩa. Bởi lẽ đó Đức Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để diễn tả Nước Trời. Trong bài Tin mừng hôm nay, Người là nói về Nước Trời dưới hình ảnh chiếc lưới: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (c.47).
Chiếc lưới Nước Trời không chỉ bắt được tất cả các loài cá, mà còn phân biệt số phận cá tốt và các xấu. Cá xấu là hình ảnh những kẻ xấu và phải rơi vào cảnh lầm than: “khóc lóc và nghiến răng”. Cá tốt biểu tượng cho những người công chính và họ sẽ được hưởng phần phúc của những người công chính. Câu chuyện chiếc lưới Nước Trời sẽ xảy ra trong ngày tận thế, như Đức Giêsu nói. Tuy nhiên nó lại bắt đầu và được quyết định ngay ngày hôm nay. Chiếc lưới Nước Trời là Tin mừng của Chúa. Tin mừng ấy như chiếc lưới giúp người ta phân biệt được cá tốt và cá xấu, biết mình là người lành hay kẻ dữ, công chính hay bất lương. Nói cách khác, chiếc lưới ấy như tấm gương giúp nhận biết mình là ai và như nẻo đường dẫn người ta đến cõi phúc trường sinh. Đó là lý do Đức Giêsu khuyến khích người ta hãy học hỏi về Nước Trời: “Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì như … “ (c.53).
Chiếc lưới Nước Trời là lời cảnh báo về sự phán xét trong ngày sau cùng và cũng là lời cảnh tỉnh cho cuộc sống hiện tại. Ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm nay, cá tốt hay cá xấu mai sau, được bắt đầu ngay từ bây giờ. Sống đạo là hành trình sống theo Lời Chúa dạy để trở nên cá tốt dù chiếc lưới Nước Trời úp xuống bất chợt cuộc đời của mình.

Chứng Nhân