✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,42-46)

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”


45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa !” 46 Đức Giê-su nói : “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật ! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”


Suy niệm

LỐI SỐNG HÌNH THỨC

Trong đời sống xã hội hôm nay, chủ nghĩa hình thức đang trở thành một căn bệnh đáng lo ngại. Người ta quá chú trọng đến vẻ hào nhoáng bên ngoài mà quên đi giá trị thực chất bên trong. Đáng buồn là lối sống ấy không chỉ tồn tại ngoài xã hội, mà còn len lỏi vào đời sống Giáo Hội, khi một số Kitô hữu chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài mà xem nhẹ cốt lõi của đời sống đức tin.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu. Qua đó, Người mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình.

Trước hết, Chúa Giêsu lên án thái độ coi trọng những điều nhỏ nhặt mà bỏ quên điều cốt yếu. Người Pharisêu tỉ mỉ nộp thuế thập phân về các thứ rau, nhưng lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ chú trọng những quy định bên ngoài mà quên sống công bằng và bác ái. Chúng ta cũng vậy, đôi khi quá bận tâm đến tiền bạc, quyền lực và danh vọng mà quên mất điều quan trọng nhất là yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân.

Thứ đến, Chúa Giêsu lên án lối sống giả hình, chỉ chú trọng vẻ bề ngoài. Người Pharisêu thích chỗ nhất trong hội đường và muốn được người đời kính trọng, ca tụng. Ngày nay, chúng ta cũng có thể quá chú trọng đến những cuộc rước long trọng, những thánh lễ hoành tráng, nhưng lại xem nhẹ đời sống cầu nguyện và lòng bác ái. Những hình thức bên ngoài chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp chúng ta đến gần Chúa và yêu thương nhau hơn.

Cuối cùng, Chúa Giêsu lên án sự bất nhất giữa lời nói và việc làm. Người Pharisêu đòi hỏi người khác tuân giữ luật lệ, nhưng chính họ lại không thực hành. Đây cũng là điều chúng ta cần suy xét. Chúng ta có thể đọc kinh, tham dự thánh lễ đều đặn, nhưng nếu không biết tha thứ, sống công bằng và yêu thương những người chung quanh, thì chúng ta mới chỉ giữ đạo bên ngoài mà chưa thực sự sống đạo.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta từ bỏ lối sống hình thức và giả hình, để sống chân thành trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Đừng lấy vẻ đạo đức bên ngoài để che đậy một tâm hồn thiếu yêu thương; cũng đừng nhân danh đạo đức để phán xét hay chèn ép người khác. Bởi lẽ, Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta giữ đạo bằng những nghi thức bên ngoài, nhưng còn muốn chúng ta sống đạo bằng những việc làm cụ thể của công bình, bác ái và yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta không chỉ biết giữ đạo, mà còn thực sự sống đạo, để đời sống hằng ngày trở thành chứng tá chân thành cho Tin Mừng của Chúa.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn