Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 23,27-32)

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác !

29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói : “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi !”

Suy Niệm

ĐỪNG SỐNG GIẢ HÌNH

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục lên tiếng cảnh báo các kinh sư và người Pharisêu về lối sống giả hình. Người dùng một hình ảnh rất mạnh: “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” Qua hình ảnh ấy, Đức Giêsu muốn nói rằng Thiên Chúa không chỉ nhìn những gì bên ngoài, nhưng Người nhìn thấu tận đáy lòng con người. Một người có thể mang dáng vẻ đạo đức, nói những lời tốt đẹp, giữ những nghi thức tôn giáo rất chu đáo, nhưng bên trong lại đầy ích kỷ, gian dối, kiêu ngạo và thiếu tình yêu thương.

Các kinh sư và người Pharisêu rất chú trọng đến hình thức tôn giáo, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất là sống đẹp lòng Thiên Chúa. Họ muốn người khác nhìn nhận mình là những người đạo đức, nhưng đời sống lại không phản ánh điều họ tuyên xưng. Chính vì thế, Đức Giêsu gọi họ là những người giả hình.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Bởi vì, sự giả hình không chỉ là vấn đề của các kinh sư và người Pharisêu ngày xưa. Nó vẫn có thể xuất hiện nơi đời sống của mỗi Kitô hữu hôm nay. Chúng ta có thể rất chăm chỉ đọc kinh, tham dự Thánh lễ, giữ các việc đạo đức, nhưng trong gia đình lại thiếu yêu thương; ngoài xã hội lại sống thiếu trung thực; trong công việc lại thiếu trách nhiệm; với người khác lại dễ nóng giận, xét đoán và nói xấu. Nếu như vậy, chúng ta cũng có nguy cơ trở thành những “mồ mả tô vôi”: bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong chưa thực sự được biến đổi.

Đức tin đích thực không dừng lại ở những gì chúng ta làm trong nhà thờ, nhưng phải được thể hiện trong chính cuộc sống hằng ngày. Người Kitô hữu không chỉ giữ đạo, nhưng phải sống đạo; không chỉ nói về tình yêu, nhưng phải biết yêu thương; không chỉ đọc lời Chúa, nhưng phải đem Lời Chúa vào cuộc sống. Có người từng nói: “Tôi tin đạo, nhưng tôi không tin người có đạo.” Đây là một lời nhận xét đáng để chúng ta suy nghĩ. Nếu đời sống của chúng ta không phản ánh Tin Mừng, chính cách sống của chúng ta có thể trở thành một trở ngại khiến người khác khó nhận ra Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thành thật nhìn lại chính mình: Bên ngoài tôi là người Kitô hữu như thế nào, và bên trong tôi thực sự là người thế nào? Tôi có đang sống điều mình tuyên xưng không? Lời nói có đi đôi với việc làm không? Đức tin có thực sự biến đổi cuộc sống của tôi không?

Xin Chúa giúp chúng ta biết loại bỏ mọi hình thức giả hình, để đời sống bên ngoài luôn phản ánh một tâm hồn được biến đổi bởi Tin Mừng. Xin cho chúng ta biết sống chân thành trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, để qua chính đời sống của mình, chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Amen.

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn