Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 16:12-15)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Suy Niệm

THẦN KHÍ SỰ THẬT ĐẾN

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su biết các môn đệ không thể tự mình hiểu hết những điều Người dạy. Vì thế, Người hứa ban Chúa Thánh Thần, là Thần Khí sự thật, để hướng dẫn các ông “đến sự thật toàn vẹn” (x. Ga 16,13), giúp các hiểu tất cả những lời nói và hành động của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở với họ, đồng thời nói cho các môn đệ biết những điều mà Chúa Giêsu chưa nói với họ vì họ “không có sức chịu nổi.”

Sau ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các Tông đồ đã mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Từ những con người sợ hãi và yếu đuối, các ông trở nên can đảm vì có Chúa Thánh Thần đồng hành và nâng đỡ.

Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động nơi mỗi người chúng ta. Người là Đấng dạy dỗ, soi sáng và giúp ta hiểu Lời Chúa. Khi biết lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, trong Tin Mừng và trong đời sống hằng ngày, ta sẽ dần nhận ra con đường Chúa muốn mình bước đi. Hãy tự hỏi: tôi có thật sự mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn không? Tôi có dành thời gian để lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày không? Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta yêu mến chân lý và can đảm sống theo điều Chúa dạy.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành