Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 3,16-21)

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Suy Niệm

ÁNH SÁNG

Tin Mừng hôm nay nhắc lại lời rất quen thuộc: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16). Lời này được nói trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô, một người đến với Chúa trong đêm tối. Đêm tối bên ngoài cũng phần nào nói lên tình trạng tâm hồn ông: đang tìm kiếm, chưa rõ ràng, còn nhiều băn khoăn. Nhưng chính trong bóng tối ấy, một tia sáng đức tin đã bắt đầu le lói nơi ông. Và tia sáng nhỏ ấy đã dẫn ông đến gặp Chúa. Đức Giê-su không trách, nhưng nhẹ nhàng dẫn Ni-cô-đê-mô bước ra khỏi bóng tối của lý trí giới hạn để đi vào ánh sáng của đức tin. Khi ông lắng nghe, tâm hồn dần mở ra, và ánh sáng chân lý bắt đầu soi chiếu.

Mỗi người chúng ta cũng vậy, trong lòng luôn có những khoảng sáng và cả những góc tối. Có lúc chúng ta thấy rõ đường đi, nhưng cũng có lúc mờ mịt, lạc hướng. Điều quan trọng là đừng dập tắt tia sáng nhỏ bé trong mình. Chỉ cần một chút ánh sáng của Chúa, chúng ta đã có thể bắt đầu lại. Chúa không muốn chúng ta sống mãi trong ánh sáng yếu ớt, nhưng mời gọi chúng ta bước vào ánh sáng trọn vẹn. Ánh sáng càng lớn, chúng ta càng vững vàng hơn trên hành trình đức tin.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành