
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 11,28-30)
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm
Hãy đến cùng tôi
Dù muốn hay không chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cuộc sống hôm nay có quá nhiều nỗi lo toan. Xét về đời sống tâm linh thì thế giới này đang bị tục hóa nghiêm trọng, Thiên Chúa bị gạt sang một bên và tự do cá nhân được đề cao quá mức. Còn về đời sống xã hội thì nào là nỗi lo công ăn việc làm, sức khỏe và giáo dục, nào là vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm môi trường cũng như vấn đề tiêu cực xã hội… Gánh nặng ấy như muốn nhấn chìm chúng ta và làm chúng ta cảm thấy thật sự bất ổn. Trong bối cảnh ấy, chúng ta nghe được lời Chúa Giêsu: hãy đến cùng tôi. Chắc chắn gánh nặng trách nhiệm và bổn phận của chúng ta vẫn còn đó, nhưng với sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta biết chọn lựa nếp sống phù hợp với tiêu chuẩn của Tin Mừng cứu độ. Đồng thời nhờ sự nâng đỡ bằng sức mạnh siêu nhiên của Chúa, chúng ta có thể chu toàn bổn phận cách tốt đẹp, nhờ đó mà tâm hồn sẽ bình an và còn được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Chúa Giêsu vừa là hình mẫu lý tưởng của người tín hữu, vừa là nguồn động lực và sức mạnh để chúng ta vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc đời, qua đó chúng ta sẽ cảm nhận được quả thật, ách của Chúa thì êm và gánh của Chúa thì nhẹ. Vì thế, hãy đến cùng Giêsu.
Lm Giuse Nguyễn Văn Thông

