✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 12,46-50)

46 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi”. Câu nói của Chúa Giêsu nghe qua có vẻ xa lạ, thậm chí như thể Ngài đang phủ nhận Mẹ Maria và thân quyến. Nhưng thật ra, Chúa Giêsu không phủ nhận tình mẹ con và tình gia đình. Ngài muốn nâng tình yêu ấy lên một tầm cao mới của tình hiệp thông thiêng liêng trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa.

Đức Maria chính là người đầu tiên và sống trọn vẹn nhất đối với Lời Chúa. Khi được dâng trong Đền Thờ ngay từ tuổi thiếu nhi, Mẹ đã bắt đầu dâng trọn con người mình cho Chúa. Đó không chỉ là một nghi thức, nhưng còn là một hành vi dâng hiến cả cuộc đời, một tiếng “xin vâng” âm thầm nhưng sâu xa. Từ giây phút ấy, cuộc đời Mẹ đã trở thành một bài ca phó thác. Mẹ không tìm ý riêng mà luôn tìm thánh ý Chúa Cha. Khi sứ thần truyền tin, Mẹ thưa xin vâng. Khi đứng dưới chân thập giá của con mình, Mẹ vẫn lặng lẽ thưa xin vâng trong tin tưởng và phó thác. Mẹ đã dâng mình trong thinh lặng và chính trong thinh lặng ấy, Mẹ được Thiên Chúa biến đổi để trở thành cung lòng của Ngôi Lời. Ngày lễ mời gọi mỗi Kitô hữu cũng hãy dâng mình cho Chúa, không chỉ một lần nhưng là mỗi ngày. Dâng mình không chỉ trong nhà thờ, nhưng trong mọi hoàn cảnh của đời sống: trong giáo xứ, trong hội đoàn mà mình tham gia, trong bổn phận gia đình, trong lao động, trong hy sinh và yêu thương.

Nhiều người thường nghĩ việc dâng mình là dành riêng cho các linh mục, tu sĩ hay những người sống đời thánh hiến. Nhưng thật ra mỗi người chúng ta đều phải dâng mình cho Chúa bằng cách sống yêu thương, trung tín và đặt ý Chúa lên trên ý riêng của mình. Khi biết nói “xin vâng” trong từng việc nhỏ là ta đang trở nên “mẹ”, “anh chị em” của Chúa. Xin dạy con biết dâng mình như Mẹ, âm thầm nhưng trọn vẹn, khiêm tốn nhưng đầy yêu thương. Xin cho con cũng trở nên một lời “xin vâng” dâng lên Ngài mỗi ngày trong suốt đời con. Amen.

Lm Giuse Bùi Văn Đạo