✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 10.13-16)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.
“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.
“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.
Suy niệm
LỜI CẢNH TỈNH CỦA CHÚA GIÊ-SU
Có những lời của Chúa nghe thật dịu dàng, nhưng cũng có những lời khiến lòng người phải run lên. Tin Mừng hôm nay là một lời như thế. Đức Giêsu không chỉ nói với những thành phố ngày xưa; Người đang nói với mỗi chúng ta, những người vẫn nghe Lời Chúa mỗi ngày, vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn cầu nguyện, nhưng đôi khi lòng mình lại chưa thực sự thay đổi.
Kho-ra-din và Bết-xai-đa, hai thành này đã được chứng kiến biết bao việc kỳ diệu Chúa làm. Họ đã thấy quyền năng của Thiên Chúa, đã nghe lời Người rao giảng, đã có cơ hội nhận ra Đấng đang đến viếng thăm họ. Nhưng điều đáng buồn là những điều họ thấy và nghe lại không đưa họ đến lòng sám hối. Điều đáng sợ nhất trong đời sống đức tin có lẽ không phải là chúng ta chưa bao giờ nghe Lời Chúa, mà là nghe rất nhiều nhưng không còn để Lời Chúa chạm đến mình. Chúng ta có thể nghe Tin Mừng mỗi ngày, nhưng vẫn giữ nguyên một sự nóng giận trong lòng. Có thể đọc rất nhiều kinh, nhưng vẫn không tha thứ cho một người. Có thể nói về tình yêu thương, nhưng lại lạnh lùng trước nỗi đau của người bên cạnh. Có thể đến nhà thờ đều đặn, nhưng trái tim vẫn xa Chúa. Như vậy, vấn đề không nằm ở việc chúng ta đã có bao nhiêu cơ hội, nhưng ở chỗ ta đã đáp lại cơ hội ấy như thế nào. Ơn Chúa càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Ánh sáng càng được trao ban, chúng ta càng được mời gọi bước đi trong ánh sáng ấy.
Có lẽ hôm nay Chúa không hỏi chúng ta: “Con đã nghe bao nhiêu bài Tin Mừng?” Nhưng Chúa hỏi: “Lời Ta đã làm cho con thay đổi điều gì?”. Xin cho chúng con đừng chỉ nghe Lời Chúa, nhưng biết sống Lời Chúa. Để mỗi lần gặp Chúa trong Tin Mừng, chúng con thực sự trở về với Chúa hơn, yêu Chúa hơn và yêu thương nhau hơn. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
