✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9, 18-22)

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”


Suy niệm

ĐỨC GIÊ SU LÀ AI ĐỐI VỚI TÔI

Trong cuộc sống, có những người chúng ta biết rất rõ qua những gì người khác kể lại, nhưng cũng có những người chỉ thực sự hiểu khi chính mình gặp gỡ và sống với họ. Đức Giêsu cũng vậy. Người có thể là một nhân vật quen thuộc trong đời sống đức tin, một cái tên chúng ta vẫn đọc mỗi ngày, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: Đức Giêsu thực sự là ai đối với tôi? Tin Mừng hôm nay không chỉ kể lại một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, mà còn đặt câu hỏi ấy trước trái tim mỗi người chúng ta.

Thánh Luca kể rằng, khi đang cầu nguyện một mình, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông trả lời bằng những nhận xét của người khác: Gioan Tẩy Giả, ông Êlia, hay một vị ngôn sứ thời xưa sống lại. Người ta đã nhìn thấy nơi Đức Giêsu một con người đặc biệt, một vị ngôn sứ đầy quyền năng. Nhưng tất cả những câu trả lời ấy vẫn chưa đi đến tận cùng của mầu nhiệm Người. Chúa Giêsu tiếp tục hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đây mới là câu hỏi quyết định. Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Đó là một lời tuyên xưng đức tin quan trọng. Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy đạo đức, một nhà cải cách hay một ngôn sứ. Người là Đấng Kitô, Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu độ nhân loại. Các môn đệ có thể mong chờ một Đấng Kitô quyền năng, vinh quang. Nhưng Đức Giêsu cho thấy Người là Đấng Kitô đi qua con đường thập giá. Người cứu độ con người không bằng quyền lực áp đặt, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Thập giá không phải là thất bại của Chúa Giêsu, nhưng là nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn.

Điều này cũng đặt lại câu hỏi về đức tin của mỗi người chúng ta. Tôi theo Chúa Giêsu vì Người là ai, hay vì tôi muốn Người làm điều gì đó cho mình? Khi cuộc sống bình an, chúng ta dễ nói “con tin Chúa”. Nhưng khi bệnh tật, thất bại, mất mát, bị hiểu lầm hay phải đối diện với thập giá, đức tin ấy có còn đứng vững không? Tin Chúa không có nghĩa là cuộc đời sẽ không còn đau khổ. Tin Chúa là xác tín rằng ngay giữa đau khổ, Chúa vẫn ở đó và tình yêu của Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen.


Lm. Giuse Bùi Văn Đạo