✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 8,1-3)
1 Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Suy niệm
LOAN BÁO TIN MỪNG
Tin Mừng chỉ vỏn vẹn với 3 câu, không có phép lạ hay lời giảng dạy đao to búa lớn, nhưng lại chứa đựng một nét đẹp trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu. Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đi rao giảng “từ thành này đến thành khác”, đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến cho mọi người.
Hình ảnh Đức Giêsu rảo qua các thành thị và làng mạc cho thấy lòng nhiệt thành truyền giáo của Người. Chúa Giêsu không chờ người ta đến với mình, nhưng chính Người lên đường, không ngơi nghỉ, đem Tin Mừng đến với từng người và từng ngõ ngách của đời sống. Những bước chân không biết mỏi mệt ấy chính là mẫu gương cho Hội Thánh hôm nay, một Hội Thánh “đi ra”, không co cụm, không đợi chờ. Đồng hành với Chúa Giêsu không chỉ là nhóm Mười Hai, mà còn có một nhóm phụ nữ, những người đã từng được Chúa chữa lành và nay dấn thân phục vụ âm thầm. Điều đáng suy nghĩ là những người phụ nữ này, trong một xã hội coi nhẹ vai trò của người nữ, lại được Chúa đón nhận và để họ có chỗ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Điều đó cho thấy nơi Chúa Giêsu, mọi người đều có chỗ. Dù đó là nam hay nữ, giầu hay nghèo, hay từng là một người tội lỗi, điều quan trọng là biết đón nhận ơn Chúa và đáp lại bằng tình yêu.
Việc theo Chúa không chỉ là chuyện của các tông đồ hay những người sống đời thánh hiến. Nhưng là mỗi người, dù là ai, nếu đã một lần được Chúa chạm đến, được Chúa chữa lành thì hãy đứng dạy và lên đường cùng Chúa. Hãy theo Chúa bằng việc làm, bằng hy sinh, bằng phục vụ. Đó là cách sống Tin Mừng đích thực.
Xin cho con biết theo Chúa không chỉ trên danh nghĩa hay bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời dấn thân phục vụ Chúa cách âm thầm nhưng trọn vẹn. Amen
Lm Giuse Bùi Văn Đạo