✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 6,39-42)
39 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !”
Suy niệm
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất cụ thể nhưng đầy tính cảnh tỉnh: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”. Tiếp đó là hình ảnh “Cái rác trong con mắt người anh em và cái xà trong con mắt chính mình”. Những lời này Chúa Giêsu không chỉ dành cho các tông đồ, mà còn là lời mời gọi sâu sắc đến với mỗi Kitô hữu hãy xét lại chính mình.
“Mù mà lại dắt mù được sao?”. Câu hỏi này của Chúa Giêsu mang tính ngụ ngôn nhưng không kém phần thực tế. Đây là lời cảnh báo dành cho những ai làm “người hướng dẫn” trong cộng đoàn: Linh mục đối với cộng đoàn, cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, hay bất cứ ai được mời gọi hướng dẫn người khác. Nếu chính bản thân người hướng dẫn mà chưa sống theo ánh sáng Lời Chúa, thì làm sao hướng dẫn người khác đi đúng đường. Người môn đệ đích thực là người luôn học hỏi, cầu nguyện và sống thân mật với Thầy Giêsu, để chính ánh sáng của Người soi chiếu lời nói và hành động của mình. Không ai tự nhiên có thể trở nên khôn ngoan. Và sự trưởng thành tâm linh đòi hỏi thời gian, khiêm tốn và kỷ luật nội tâm.
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thị lại không để ý tới?”. Lời Tin Mừng này vang lên như một lời chất vấn mạnh mẽ. Chúa Giêsu không cấm chúng ta giúp người khác sửa sai, nhưng Người đòi hỏi chúng ta phải xét lại chính mình trước. Chúng ta dễ dàng “sáng và thấy” lỗi lầm nơi người khác, nhưng lại “mù và tối” với chính tội lỗi của mình. Vì thế, hành trình Kitô hữu là hành trình sám hối không ngừng, nhận ra sự yếu đuối của mình để được lòng thương xót Chúa chạm đến.
Lạy Chúa, hãy để ánh sáng Tin Mừng chữa lành sự mù lòa con mắt nội tâm của con, để con thấy rõ chính con trước khi nhìn đến anh em. Xin cho chúng con biết sống trong sự thật và khiêm nhường. Biết khiêm nhường học với Chúa mỗi ngày, và biết hướng dẫn người khác bằng ánh sáng tình yêu và sự thật của Chúa. Amen.
Lm Giuse Bùi Văn Đạo