Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 5,33-39)

33 Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng : “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !” 34 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, họ mới ăn chay.”

36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.

37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói : ‘Rượu cũ ngon hơn’.”

Suy Niệm

RƯỢU MỚI - BẦU DA MỚI

Có những lúc trong đời sống đức tin, chúng ta vẫn làm rất nhiều việc đạo đức, vẫn đọc kinh, dự lễ, ăn chay, giữ những tập tục quen thuộc, nhưng lòng mình lại chưa thật sự được đổi mới. Ta có thể giữ đạo bằng đôi môi, nhưng trái tim lại xa Chúa. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một câu hỏi rất gần với đời sống đức tin: Tôi đang sống với Chúa bằng một trái tim mới, hay chỉ đang lặp lại những thói quen cũ?

Người ta hỏi Đức Giêsu tại sao các môn đệ của Người không ăn chay như các môn đệ của Gioan và những người Pharisêu. Đức Giêsu trả lời bằng hình ảnh chàng rể: khi chàng rể còn ở với các bạn hữu, làm sao họ có thể ăn chay? Bởi vì sự hiện diện của chàng rể là niềm vui. Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng: đức tin trước hết không phải là một gánh nặng phải mang, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một Đấng đang yêu thương và ở cùng chúng ta. Khi có Chúa, ngay cả những hy sinh, những hy sinh âm thầm và những lúc thử thách cũng có thể trở thành hoa trái của tình yêu.

Sau đó, Chúa nói: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.” Rượu mới là chính sự sống mới mà Người đem đến. Nhưng để đón nhận sự sống ấy, chúng ta cần một “bầu da mới”, nghĩa là một tâm hồn biết mở ra, biết sám hối, biết tha thứ, biết từ bỏ những điều đã làm mình trở nên cứng cỏi. Có khi Chúa vẫn đang ban rượu mới, nhưng lòng chúng ta lại quá đầy những điều cũ: một vết thương chưa tha thứ, một thành kiến chưa buông bỏ, một thói quen tội lỗi, một cái tôi luôn muốn được hơn người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin đổi mới trái tim chúng con. Xin giúp chúng con can đảm buông bỏ những gì đã cũ, để đón nhận tình yêu mới của Chúa. Xin cho đời sống chúng con không chỉ là giữ đạo, nhưng thực sự là sống với Chúa và sống bằng tình yêu của Chúa mỗi ngày. Amen

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo