Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt22,34-40)

34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay kể lại việc một người thông luật đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36). Đức Giêsu trả lời rất rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.” Rồi Người nói thêm: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Hai điều răn ấy không tách rời nhau, vì tình yêu dành cho Thiên Chúa luôn dẫn chúng ta đến tình yêu đối với anh chị em mình. Chính Đức Giêsu đã cho thấy rằng toàn bộ đời sống đạo đức được xây dựng trên tình yêu.

Thế nhưng, yêu thương không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta dễ yêu người yêu thương mình, nhưng lại khó mở lòng với người làm mình tổn thương, người khác biệt với mình, hoặc người không đáp lại điều mình mong đợi. Vì thế, tình yêu mà Chúa mời gọi không chỉ là cảm xúc, nhưng là một chọn lựa mỗi ngày. Thánh Phaolô nói: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu… không tìm tư lợi” (1 Cr 13,4-5). Yêu là biết nhẫn nhịn, biết tha thứ, biết cho đi mà không tính toán.

Nhìn lại cuộc sống, tôi có thể tự hỏi: Tôi có thật sự yêu mến Chúa không, và tình yêu ấy có thể được thể hiện qua cách tôi đối xử với những người bên cạnh không? Có khi chúng ta đọc nhiều kinh, tham dự nhiều Thánh lễ, nhưng lại thiếu cảm thông với anh chị em. Chúa không đòi hỏi những điều quá lớn lao. Người mời gọi chúng ta bắt đầu từ những việc nhỏ: một lời nói nhẹ nhàng, một sự tha thứ, một chút hy sinh, một việc phục vụ âm thầm. Xin cho chúng ta biết yêu Chúa bằng cả tâm hồn và biết nhận ra Chúa nơi những người chúng ta gặp mỗi ngày. Xin cho lòng mến dành cho Chúa trở thành tình yêu cụ thể đối với anh chị em.

Phi Dương