✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 13,18-23)

 18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Suy niệm


Hãy Gìn Giữ Mảnh Đất Tâm Hồn

Có những hạt giống rơi xuống đất rồi nảy mầm rất nhanh, nhưng cũng có những hạt giống mãi không thể lớn lên. Không phải vì hạt giống thiếu sức sống, mà vì mảnh đất chưa sẵn sàng đón nhận. Cuộc đời đức tin của mỗi người cũng vậy. Thiên Chúa không ngừng gieo Lời của Người vào tâm hồn chúng ta mỗi ngày, nhưng Lời ấy sinh hoa kết quả đến đâu lại tùy thuộc vào cách chúng ta đón nhận.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không còn nói bằng dụ ngôn, nhưng trực tiếp giải thích ý nghĩa của từng loại đất. Hạt giống luôn là một, đó là Lời Thiên Chúa. Điều khác biệt nằm ở mảnh đất, chính là tâm hồn con người.

Có những tâm hồn giống như vệ đường. Lời Chúa chỉ lướt qua tai mà không chạm được đến trái tim. Bao lo toan, thành kiến hay sự dửng dưng khiến người ta không còn dành chỗ cho Chúa. Ma quỷ dễ dàng cướp mất hạt giống trước khi nó kịp bén rễ.

Có những tâm hồn như sỏi đá. Họ đón nhận Lời Chúa với nhiều cảm xúc, nhưng thiếu chiều sâu. Khi gặp thử thách, bị hiểu lầm hay phải hy sinh vì đức tin, họ nhanh chóng nản lòng. Đức tin không thể lớn lên chỉ nhờ cảm xúc nhất thời, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, kiên trì và tín thác.

Lại có những mảnh đất đầy gai góc. Hạt giống đã mọc lên, nhưng rồi bị những lo lắng, tham vọng và sức quyến rũ của của cải bóp nghẹt. Đây có lẽ là cám dỗ phổ biến nhất trong đời sống hôm nay. Không phải chúng ta không yêu Chúa, nhưng nhiều khi lòng ta bị chia sẻ bởi quá nhiều điều khác. Khi mọi sự đều trở nên quan trọng, thì Chúa lại không còn là điều quan trọng nhất.

Và cuối cùng là mảnh đất tốt. Đó không phải là tâm hồn hoàn hảo, nhưng là tâm hồn biết lắng nghe, biết gìn giữ và kiên trì sống Lời Chúa. Chính sự trung tín mỗi ngày làm cho hạt giống âm thầm lớn lên và sinh hoa kết quả: ba mươi, sáu mươi, rồi một trăm. Thiên Chúa không đòi mọi người phải cho cùng một sản lượng, nhưng Người mong mỗi người sinh hoa trái theo khả năng và ơn gọi của mình.

Mỗi lần tham dự Thánh lễ, đọc Kinh Thánh hay lắng nghe một lời nhắc nhở của Chúa, Người lại tiếp tục gieo hạt giống vào lòng chúng ta. Điều quan trọng không phải là Chúa đã gieo bao nhiêu, nhưng là hôm nay tâm hồn tôi là loại đất nào. Có lẽ điều Chúa mong đợi nhất không phải là một mảnh đất hoàn hảo, nhưng là một mảnh đất biết để Người cày xới, làm mềm và đổi mới mỗi ngày. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo