✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 12,1-8)

1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Suy niệm

Trái Tim Biết Xót Thương

Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta dễ đánh giá người khác chỉ qua những gì mắt mình nhìn thấy. Một hành động chưa đúng quy định, một lời nói chưa trọn vẹn, một thiếu sót nhỏ cũng đủ để ta vội kết luận về cả một con người. Có lẽ đó cũng là điều đã xảy ra trong Tin Mừng hôm nay.

Các môn đệ của Đức Giêsu đi qua cánh đồng vào ngày sa-bát. Họ đói nên bứt vài bông lúa mà ăn. Một hành động rất tự nhiên của những con người đang mệt mỏi và thiếu thốn. Thế nhưng, các người Pharisêu chỉ nhìn thấy một điều: họ đã vi phạm luật ngày sa-bát. Họ thấy luật, nhưng không thấy cơn đói; thấy lỗi, nhưng không thấy con người. Tuy vậy, Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của lề luật. Người đưa các ông trở về với chính Kinh Thánh để giúp họ hiểu rằng Thiên Chúa không bao giờ muốn lề luật trở thành gánh nặng đè lên con người. Luật được ban ra để phục vụ sự sống, chứ không phải để kết án sự sống. Vì thế, Đức Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ Hôsê: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế." Chỉ một câu nói ấy đã mở ra cánh cửa bước vào trái tim Thiên Chúa.

Điều Thiên Chúa tìm kiếm trước hết không phải là những nghi thức hoàn hảo, nhưng là một con tim biết yêu thương. Người không vui khi chúng ta giữ luật cách máy móc mà lại lạnh lùng với anh chị em mình. Một lời cảm thông, một cử chỉ nâng đỡ, một sự tha thứ chân thành nhiều khi đẹp lòng Chúa hơn những việc đạo đức chỉ làm vì bổn phận. Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào thái độ của người Pharisêu. Ta chăm chú giữ những quy định bên ngoài nhưng lại quên lắng nghe nỗi đau của người bên cạnh. Ta có thể rất nghiêm khắc với lỗi lầm của người khác, nhưng lại dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của chính mình. Khi đó, đạo không còn là con đường dẫn đến tình yêu, mà trở thành chiếc hàng rào ngăn cách con người với nhau.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim giống trái tim của Người: biết yêu hơn là xét đoán, biết cảm thông hơn là kết án, biết cúi xuống trước nỗi đau của anh chị em hơn là chỉ chăm chú vào những quy định bên ngoài. Bởi chính khi sống lòng thương xót, chúng ta mới thật sự bước vào trái tim của Thiên Chúa và trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo