
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 10,16-23)
1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
Suy niệm
Khôn Ngoan Và Tín Thác Giữa Sói Đời
Có những lúc chúng ta tự hỏi: Tại sao người sống ngay lành lại phải chịu thiệt thòi? Tại sao người trung thành với Chúa lại gặp nhiều chống đối, hiểu lầm, thậm chí bị bách hại? Phải chăng theo Chúa là chấp nhận một con đường đầy gian nan?
Tin Mừng hôm nay không che giấu sự thật ấy. Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói." Hình ảnh ấy vừa gợi lên sự mong manh, vừa diễn tả một sứ mạng đầy thử thách. Người môn đệ không được hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng, nhưng được hứa ban chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đứng giữa bầy sói, phản ứng tự nhiên của con người là sợ hãi hoặc chống trả. Nhưng Đức Giêsu lại mời gọi các môn đệ: "Hãy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." Đó là một sự khôn ngoan phát xuất từ đức tin. Khôn ngoan để biết phân định, biết chọn thời điểm, biết cách cư xử phù hợp; nhưng vẫn giữ tâm hồn trong sáng, không lấy gian dối để đáp lại gian dối, không lấy hận thù để thắng hận thù. Người Kitô hữu không sống ngây thơ, nhưng cũng không đánh mất sự hiền lành của Tin Mừng.
Điều an ủi lớn nhất trong đoạn Tin Mừng này là lời hứa của Chúa: "Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em sẽ nói trong anh em." Khi sức người trở nên giới hạn, Thiên Chúa lại bắt đầu hành động. Bao vị tử đạo, bao chứng nhân đức tin trong lịch sử Giáo Hội không phải là những con người phi thường ngay từ đầu. Họ cũng từng run sợ và yếu đuối như chúng ta. Nhưng chính Chúa Thánh Thần đã biến sự yếu đuối ấy thành sức mạnh, biến những lời đơn sơ thành chứng từ có sức lay động lòng người.
Ngày nay, không phải ai cũng bị bắt bớ vì đức tin, nhưng nhiều người vẫn đang đối diện với những "bầy sói" khác: sự dửng dưng trước Thiên Chúa, lối sống thực dụng, những cám dỗ thỏa hiệp với sự gian dối, áp lực phải sống trái với lương tâm. Chính trong những hoàn cảnh ấy, người môn đệ được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng đời sống hơn là bằng lời nói. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim hiền lành như chim bồ câu, một sự khôn ngoan theo Thánh Thần, và một niềm tín thác không lay chuyển. Để dù ở giữa bao thử thách của cuộc sống, chúng ta vẫn can đảm sống và làm chứng rằng: Chúa luôn ở cùng những ai thuộc về Người. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
