✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca. (Lc 15, 3-7)
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho những người Pharisêu và các kinh sư dụ ngôn này: 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”
Suy niệm
Việc tôn sùng Thánh Tâm trong Giáo hội Công giáo đã có từ lâu và hàng năm đã có thánh lễ tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm mà chúng ta tôn kính là trái tim của một con người mang tên Giêsu, quê ở Nazaret, có cha mẹ, có quê quán, có quốc tịch Do Thái. Nhưng đồng thời, trái tim đó không chỉ là trái tim của một con người như chúng ta, mà là trái tim trong thân thể của Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người, trái tim của Thiên Chúa làm người. Tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là tôn kính tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu đó được thể hiện đưới nhiều khía cạnh khác nhau bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Bài Tin Mừng cho chúng ta hình ảnh về trái tim của người mục tử với đàn chiên.
Trái tim của người mục tử dành cho đàn chiên là trái tim yêu thương và tha thứ. Trong đàn có 100 con chiên, mà chỉ có một con bị lạc nhưng người mục tử đã không bỏ dù chỉ là một con. Đi lạc ở đây cũng có thể là tình cờ đi lạc, cũng có thể là không nghe lời chủ chiên, đi lang thang. Dù gì thì người chăn chiên ấy vẫn đi tìm cho kỳ được. Nếu không phải là trái tim đầy yêu thương thì sao người ấy đi tìm. Hơn nữa, tìm được rồi, người mục tử không hề la rầy, nhưng mời hàng xóm đến chung vui. Tức là đã tha thứ cho sự thất lạc, cho sự sa ngã phạm tội. Mỗi người chúng ta cũng là những con chiên lạc. Nhưng trong con mắt của Chúa, con mắt xuất phát từ trái tim rộng mở của tình yêu và tha thứ, Ngài không bỏ rơi chúng ta nhưng vẫn đi tìm, kêu gọi và vác chúng ta về với Ngài. Và khi chúng ta ăn năn trở về thì cả trên trời đều vui mừng. Trái tim yêu thương tha thứ ấy đạt tới đỉnh cao nơi Đức Giêsu đón nhận cái chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Người đã chấp nhận mở cạnh sườn mình ra, nước và máu trào ra để tảy rửa tội lỗi chúng ta. Đây là bằng chứng không thể chối cãi là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đức Giêsu đã không dửng dưng với người nghèo. Người rung động trước cái đói của dân. Nước mắt Người đã rơi trên khuôn mặt vì những đau khổ của con người. Người không chấp tội con người nhưng ngược lại luôn tha thứ và mời gọi trở về, ngay cả với người làm hại mình. Cuối cùng chết cho người mình yêu tức là con người, con người là đối tượng tình yêu của trái tim Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta biết vượt qua trái tim bằng thịt để vươn đến trái tim tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa. Một trái tim hiền hậu và khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Chúng ta hãy học và trở nên trái tim của Đức Giêsu để mang trái tim của Chúa đến với cuộc đời này, để cảm hóa và biến đổi trái tim con người, để cuộc đời này được nhân từ hơn, tình người hơn. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo