
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 8,1-4)
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh : “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Suy niệm
Có những nỗi đau không chỉ làm con người đau đớn về thể xác, mà còn khiến họ bị tách biệt khỏi cộng đồng, sống trong mặc cảm và cô đơn. Người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay là hình ảnh của những con người như thế. Căn bệnh phong khiến anh bị coi là ô uế, không được sống bình thường giữa mọi người. Anh không chỉ mang trên mình những vết thương của bệnh tật, mà còn mang trong tim nỗi đau bị xa lánh và loại trừ.
Nhưng giữa đám đông đang vây quanh Chúa Giêsu, người phong hủi ấy đã can đảm tiến đến gần Người. Anh không đòi hỏi, không trách móc, cũng không than thân trách phận. Anh chỉ khiêm tốn thưa lên: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Đó là một lời cầu nguyện thật đẹp. Anh đặt tất cả niềm hy vọng của mình trong quyền năng và tình thương của Chúa. Anh tin rằng Chúa có thể chữa lành, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn phó thác cho thánh ý Người. Chúa Giê-su đã không phụ lòng tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ của anh. Chúa Giê-su đã làm một điều khiến mọi người ngỡ ngàng: Người đưa tay chạm đến anh. Điều mà chẳng ai dám đụng đến người phong hủi vì sợ bị lây nhiễm và bị coi là ô uế. Cái chạm của Chúa không chỉ chữa lành thân xác, mà còn chữa lành trái tim bị tổn thương của người bệnh. Đó là cái chạm của lòng thương xót, của sự đón nhận và phục hồi phẩm giá cho một con người đã từ lâu bị xã hội lãng quên.
Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng mang nơi mình những “vết phong hủi” của tâm hồn: những lỗi lầm, những yếu đuối, những mặc cảm, những tổn thương không dễ chữa lành. Có khi chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng đến gần Chúa. Có khi chúng ta nghĩ rằng Chúa đã quên mình giữa bao bộn bề của cuộc sống. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng Chúa luôn sẵn sàng đưa tay chạm đến chúng ta. Người không ghê sợ những vết thương của con người.
Lời của Chúa Giêsu với người phong hủi cũng là lời Người muốn nói với mỗi chúng ta hôm nay: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Chúa muốn chúng ta được chữa lành, được giải thoát khỏi những gì đang trói buộc tâm hồn. Ước gì mỗi người chúng ta biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, để cảm nhận được bàn tay yêu thương luôn chạm đến, nâng đỡ mình và để được sạch. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
