
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.(Mc 12,35-37)
35 Khi ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít ? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.
37 “Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
Suy niệm
Có một điều rất lạ nhưng rất thực tế nơi đời sống đức tin của nhiều người: chúng ta có thể biết rất nhiều về Chúa, nhưng lại chưa thật sự thuộc về Chúa, chưa để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình. Có những người thuộc Kinh Thánh từng câu, nhưng trái tim vẫn xa lạ với Chúa. Có thể đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tham dự Thánh lễ thường xuyên, làm nhiều việc đạo đức, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Đức Giêsu vẫn chỉ là một kiến thức tôn giáo chứ chưa là Chúa của đời mình.
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn đưa người nghe vượt khỏi một niềm tin nông cạn và giới hạn. Với câu hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là Con vua Đa-vit?”, Đức Giêsu muốn mở ra cho con người một cái nhìn sâu hơn về căn tính thật của Người. Người không đến để xây dựng một vương quốc chính trị, nhưng để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Người không tìm những kẻ ngưỡng mộ mình vì phép lạ hay quyền năng, nhưng tìm những tâm hồn biết tin và phó thác. Chúng ta dễ rơi vào cách nhìn giới hạn về Thiên Chúa. Ta muốn Chúa làm theo ý mình, ban điều mình xin, giải quyết khó khăn của mình. Ta dễ biến Chúa thành nơi để tìm sự an toàn hơn là Đấng để yêu mến và tôn thờ. Vì thế, đức tin có thể trở thành thói quen, còn việc đạo đức chỉ còn là hình thức bên ngoài. Đức Giêsu không muốn người ta chỉ hiểu Người bằng lý trí. Người muốn bước vào trái tim con người. Tin vào Chúa không chỉ là chấp nhận mớ kiến thức về giáo lý, nhưng là để Người làm chủ đời mình, để Người hướng dẫn từng suy nghĩ, từng chọn lựa và từng cách sống của ta.
Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi người tự hỏi: “Đức Giêsu là ai đối với tôi?” Người chỉ là một biểu tượng tôn giáo, hay thật sự là Chúa của đời tôi? Bởi lẽ, có những người đi lễ nhiều năm nhưng vẫn sống trong cay đắng, ích kỷ và thiếu tha thứ. Có những người rất siêng năng việc đạo, nhưng lại chưa một lần thật sự để Lời Chúa chạm vào những góc khuất của lòng mình. Chỉ khi con người nhận ra Đức Giêsu là Chúa và dám trao cuộc đời cho Người, tâm hồn ta mới tìm được bình an thật sự giữa những chao đảo của cuộc đời. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
