
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 13,54-58)
54 Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? 55 Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? 56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” 57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
Suy niệm
KHI ĐIỀU QUEN THUỘC LÀM TA KHÉP LÒNG
Ngày kính Thánh Giuse Thợ đưa chúng ta trở về với những điều rất đỗi bình dị của đời sống: công việc hằng ngày, bổn phận âm thầm và những mối tương quan quen thuộc. Chính trong bối cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay lại gợi lên một nghịch lý đau lòng: người đồng hương của Đức Giêsu đã không nhận ra Người, chỉ vì họ nghĩ mình đã quá quen thuộc với Người.
Hình ảnh “con bác thợ” hôm nay mời gọi chúng ta hướng về Thánh Giuse, người thợ làng Nazareth, người cha âm thầm của Đức Giêsu. Cuộc đời của ngài không có những phép lạ ngoạn mục, không có những lời giảng dạy công khai, nhưng lại là một chứng tá mạnh mẽ của đức tin sống động. Thánh Giuse không cần hiểu hết mọi sự, nhưng luôn sẵn sàng vâng phục. Ngài không cần được người đời nhìn nhận, nhưng luôn trung tín với sứ mạng Thiên Chúa trao. Ngược lại, dân làng Nazareth đã ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Giêsu: “Ông này không phải là con bác thợ sao?”. Chính sự “biết rõ” về nguồn gốc của Người lại trở thành rào cản khiến họ không thể mở lòng đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ. Họ đã vấp ngã về Người và Đức Giê-su không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Dân làng Nazareth khép kín vì sự quen thuộc, thì Thánh Giuse lại mở lòng hoàn toàn trước kế hoạch của Thiên Chúa, dù kế hoạch ấy vượt quá hiểu biết của mình. Tin Mừng hôm nay cũng đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: liệu chúng ta có đang quen với Chúa đến mức không còn nhận ra sự hiện diện sống động của Người trong đời mình? Chúng ta có thể tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, làm việc tông đồ, nhưng nếu thiếu đi một trái tim biết mở ra, thiếu một đức tin sống động, thì tất cả dễ trở thành thói quen hơn là cuộc gặp gỡ.
Gương của Thánh Giuse Thợ mời gọi chúng ta học lại cách sống đức tin trong những điều nhỏ bé. Đó là sự trung tín trong công việc, sự âm thầm phục vụ, sự lắng nghe và vâng theo ý Chúa mỗi ngày. Đó cũng là thái độ khiêm tốn, không đòi hỏi phải hiểu hết, nhưng luôn tin rằng Thiên Chúa đang hành động, ngay cả trong những điều bình thường nhất. Xin Thánh Giuse dạy chúng con biết sống đức tin giữa đời thường, biết nhận ra Chúa trong những điều quen thuộc, và biết mở lòng để đón nhận những điều vượt quá suy nghĩ của mình. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
