✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,52-59)
52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
Suy Niệm
Trong đời sống thường ngày, chẳng có ai ăn thịt và uống máu đồng loại của mình. Vì thế, khi Đức Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” đã trở thành những lời chướng tai với người Do Thái. Người Do Thái kiêng ăn con vật còn máu, vì máu là sự sống, mà sự sống thuộc về Thiên Chúa. Không ai có quyền trên sự sống ấy ngoài Thiên Chúa. Vậy mà lời giáo huấn của Chúa Giêsu như bất chấp cả những quan niệm hay cấm kỵ của đạo Do Thái.
Lời mạc khải của Chúa Giêsu không phải mang tính tượng trưng, không phải là lời nói bóng gió, nhưng là lời chân thật. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban tặng chính sự sống của Người. Quả vậy, sự sống chúng ta đang có là sự sống đến từ Thiên Chúa. Và sự sống đó được triển nở nhờ chúng ta được tiếp sức từ sự sống của Thiên Chúa mỗi ngày. Thánh Thể là nguồn mạch trào dâng sự sống. Những ai đón nhận Thánh Thể là đón nhận nguồn sống sung mãn, đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa trao ban. Thánh Thể của Chúa là sự sống được tuôn trào vì yêu thương chúng ta. Tình yêu luôn mang lại những sáng kiến. Sáng kiến độc đáo và độc nhất chính là sáng kiến Thiên Chúa đã trao ban chính thịt và máu cho con người trong Bí tích Thánh Thể. Khi cử hành Thánh lễ, chúng ta tái hiện cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Khi cử hành Thánh lễ, Chúa Kitô tiếp tục trao ban Mình và Máu cho chúng ta. Mỗi khi đón nhận Thánh Thể là chúng ta đón lấy Đức Kitô hằng sống, đón lấy sự sống sung mãn của Người. Sự sống đã trao nộp vì chúng ta. Những lời mạc khải của Chúa Giêsu có thể trở thành chướng tai cho những ai không có đức tin, cho những ai chỉ biết kiếm tìm chân lý khoa học. Có thể trở thành khó chịu cho những ai đang tìm lý do để chống đối. Nhưng với chúng ta, đó lại là những lời đầy yêu thương, đó là những lời mạc khải chân chính để chúng ta tuyệt đối tin tưởng chạy đến đón nhận nguồn ơn cứu độ.
Ước gì không ai vấp ngã vì những giáo huấn của Chúa Giêsu, không sợ hãi để đến với Chúa, để đón nhận Thịt và Máu của Chúa. Xin cho Bí tích Thánh Thể trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày trong hành trình dương thế. Để dẫu cuộc đời có gian nan, chúng ta vẫn đủ sức mạnh để chiến thắng. Để dẫu hành trình làm môn đệ có khó khăn, chúng ta có đủ sức để thắng vượt. Và nếu hành trình theo Chúa đòi hỏi những hy sinh, thì chính sức mạnh đón nhận được từ Thánh Thể giúp chúng ta can đảm dấn thân với sự hy sinh đó. Xin Chúa Giêsu trao ban chính thịt máu tiếp tục yêu thương, đồng hành, để nhờ được kết hợp với Chúa, chúng ta hăng hái trên con đường tiến về nhà Cha. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo