
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 6,52-59)
52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
Suy niệm
BÁNH TRƯỜNG SINH CHO NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI
Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh, khi Hội Thánh chiêm ngắm Đức Kitô đã sống lại và đang hiện diện sống động giữa chúng ta, Lời Chúa hôm nay lại dẫn ta vào một mầu nhiệm rất sâu thẳm: mầu nhiệm Thánh Thể. Không chỉ là kỷ niệm hay biểu tượng, nhưng là chính sự sống của Đức Giêsu trao ban cho nhân loại. Đây cũng chính là nguồn mạch nuôi dưỡng và sai đi mỗi Kitô hữu trong hành trình làm chứng cho Tin Mừng.
Người Do Thái đã tranh luận và không thể chấp nhận khi nghe những lời Đức Giêsu nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”. Lý trí con người khó có thể hiểu thấu một mầu nhiệm quá lớn lao. Tuy nhiên, Đức Giêsu không rút lại lời mình, trái lại, Người còn khẳng định mạnh mẽ hơn: “ai ăn thịt và uống máu Tôi thì có sự sống đời đời”. Điều này cho chúng ta thấy đức tin không chỉ là chấp nhận một giáo lý, nhưng là bước vào một tương quan sống động với Đức Kitô. Khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ lãnh nhận một ân huệ thiêng liêng, mà chính là đón nhận sự sống của Người vào trong cuộc đời mình. Sự sống ấy biến đổi ta từ bên trong, làm cho ta trở nên giống Người hơn mỗi ngày. Hội Thánh mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức mình là một môn đệ thừa sai. Nhưng làm sao chúng ta có thể ra đi loan báo Tin Mừng nếu chính chúng ta chưa thực sự sống bằng nguồn sống của Đức Kitô? Thánh Thể chính là sức mạnh, là lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ mạng của chúng ta. Người môn đệ thừa sai không chỉ là người nói về Chúa, mà là người mang Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống của mình. Khi ta sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Thánh Thể, lời nói của ta sẽ có sức thuyết phục, hành động của ta sẽ phản chiếu tình yêu của Người.
Đức Giêsu đã trở nên tấm bánh được bẻ ra vì nhân loại. Những môn đệ của Người cũng được mời gọi trở nên tấm bánh ấy trong thế giới hôm nay. Một cử chỉ cảm thông, một lời nói tha thứ, một hành động bác ái, khiêm tốn, âm thầm nhưng đầy yêu thương và trao ban, tất cả đều có thể trở thành “tấm bánh bẻ ra” cho anh chị em mình. Xin biến đổi chúng con trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, biết mang tình yêu và sự sống của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
