✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 5,20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

 Suy niệm

Tha thứ - sự hàn gắn tuyệt vời

Có những điều ta tưởng là nhỏ, nhưng lại để lại những vết thương rất sâu trong lòng người khác. Mùa Chay là thời gian Thiên Chúa nhẹ nhàng nhưng quyết liệt chạm vào trái tim con người. Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh: sống đạo không chỉ là giữ luật cho đúng, mà là để cho lòng mình được biến đổi từ bên trong.

Chúa Giêsu nói một lời rất mạnh, khiến người nghe không thể thờ ơ: “Nếu sự công chính của anh em không hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì anh em sẽ không được vào Nước Trời.” Lời ấy nhằm để đánh thức hơn là kết án. Chúa không muốn con người dừng lại ở việc giữ luật bên ngoài, mà mời gọi bước sâu hơn vào sự công chính của trái tim. Các kinh sư và Pharisêu giữ luật rất nghiêm, rất đúng, rất đủ. Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn: Ngài nhìn thẳng vào cội rễ của tội lỗi, đó là lòng người. Không chỉ giết người mới là tội; nuôi dưỡng giận dữ, khinh thường, xúc phạm anh em mình cũng đã là mầm mống của sự chết. Lời nói tưởng chừng vô hại lại có thể làm tổn thương sâu sắc, có khi giết chết phẩm giá, niềm tin và hy vọng của người khác. Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình dưới ánh sáng ấy. Có thể ta không làm điều gì nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại chất chứa những bực bội, cay đắng, thành kiến. Có khi ta giữ đạo rất đều, chu toàn bổn phận rất nghiêm túc, nhưng trong tương quan với người khác, ta lại khép chặt lòng mình, không chịu tha thứ, không muốn làm hòa.

Chúa Giêsu còn nói: “Nếu khi anh sắp dâng lễ mà nhớ có người anh em đang bất bình với anh, thì hãy đi làm hòa trước đã.” Nghĩa là Thiên Chúa không tách rời việc thờ phượng Ngài khỏi cách ta đối xử với nhau. Không thể vừa dâng lễ cho Chúa, vừa mang trong lòng sự oán giận, khinh miệt hay lạnh lùng với anh chị em mình. Có khi ta sốt sắng cầu nguyện, nhưng lại tránh né một cuộc đối thoại cần thiết, một lời xin lỗi hay một bước chủ động hàn gắn. Chúa không đòi ta phải thắng lý, mà mời ta chọn con đường của tình yêu, dù con đường ấy đòi ta phải khiêm nhường, phải hạ mình.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta can đảm bước một bước rất người: bước đến với người anh em mình, bằng một lời nói dịu dàng hơn, một thái độ lắng nghe hơn, hay đơn giản là một tấm lòng sẵn sàng tha thứ. Đó chính là sự công chính mà Chúa Giêsu mong muốn. Sự công chính phát xuất từ trái tim đã được tình yêu Thiên Chúa chạm đến và biến đổi. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo