✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 11,25-30)

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm

"Hãy Học Với Tôi, Vì Tôi Có Lòng Hiền Hậu Và Khiêm Nhường."

Trong cuộc sống hôm nay, con người dường như ngày càng mang nhiều gánh nặng. Đó có thể là những lo toan cơm áo, những áp lực công việc, những nỗi đau trong gia đình, những thất vọng vì đổ vỡ hay những vết thương âm thầm trong tâm hồn. Nhiều người cố gắng tìm kiếm sự bình an ở nhiều nơi, nhưng trái tim vẫn không ngừng khắc khoải. Giữa những bộn bề ấy, lời mời gọi của Chúa Giêsu trong ngày lễ Thánh Tâm vang lên thật dịu dàng và đầy an ủi: " Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta cánh cửa bước vào chính Trái Tim của Chúa Giêsu. Trước hết, đó là một Trái Tim luôn hướng về Chúa Cha trong tâm tình yêu mến và tín thác. Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì những mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải cho những tâm hồn bé nhỏ. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không tìm kiếm những con người tự mãn về sự hiểu biết hay quyền lực, nhưng Người yêu thích những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và biết mở lòng đón nhận ân sủng.

Đồng thời, Thánh Tâm Chúa Giêsu còn là nơi nương náu của những tâm hồn mệt mỏi. Người không trách móc, không xét đoán, không xua đuổi ai. Người mở rộng vòng tay đón nhận tất cả. Mỗi khi chúng ta thất bại, yếu đuối hay lạc hướng, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Người hiểu những giọt nước mắt chưa kịp rơi, những nỗi đau không thể nói thành lời và những cuộc chiến âm thầm trong tâm hồn mỗi người. Trái Tim Chúa là bến đỗ bình an cho những ai biết tìm về.

Đặc biệt, Chúa mời gọi chúng ta: "Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Ách của Chúa không phải là gánh nặng đè bẹp con người, nhưng là ách của tình yêu. Khi sống hiền hậu, khiêm nhường, biết tha thứ và phục vụ, chúng ta bước vào chính nhịp đập của Trái Tim Chúa. Chính lúc ấy, những gánh nặng cuộc đời trở nên nhẹ nhàng hơn vì Chúa đang cùng bước đi với chúng ta.

Ngày lễ Thánh Tâm là dịp để mỗi người nhìn lại tương quan của mình với Chúa. Tôi có thực sự tìm đến Trái Tim Chúa mỗi ngày không? Tôi có đặt nơi Người những lo lắng, ưu phiền và những gánh nặng của cuộc đời không? Hay tôi vẫn cố gắng tự mình gồng gánh tất cả? Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đổ tràn tình yêu trên thế giới hôm nay, trên các gia đình, các cộng đoàn và từng tâm hồn chúng con.Amen.

 Lm. Giuse Bùi Văn Đạo