✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 19,41–44)

41 Khi ấy, Đức Giêsu đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, thì khóc thương 42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

Suy niệm

“Nhận ra những gì đem lại bình an”

Đức Giêsu đến để mang bình an cho nhân loại: “Thầy ban bình an cho anh em” (Ga 14,27). Bình an ấy chỉ đến với những ai biết nhận ra và mở lòng đón nhận. Thế nhưng, chính dân thành đô của Thiên Chúa lại không nhận biết điều đó, khiến Đức Giêsu buồn phiền than thở: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42).

Điều đem lại bình an không gì khác hơn là chính Đức Giêsu và giáo huấn của Người. Ai nhận ra Người và sống theo lời Người dạy thì sẽ có được sự bình an đích thực. Sự bình an ấy không chỉ dừng lại ở ước mong an ổn trần thế như người Do Thái thời ấy, nhưng còn là sự giải thoát toàn diện – chính là ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa. Các môn đệ và những người thành tâm thiện chí đã đón nhận ơn ấy; còn những ai không nhận ra, đặc biệt là dân thành Giêrusalem, thì không thể có bình an. Hơn nữa, họ còn phải gánh chịu cảnh “quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm tứ bề…” (cc.43–44).

Giêrusalem – thành đô của Thiên Chúa, nơi Ngài cư ngụ giữa dân Người – lẽ ra phải nhận ra trong Đức Giêsu chính là Thiên Chúa đang viếng thăm dân Người để yêu thương và cứu độ họ. Nhưng họ đã không nhận ra, khiến thành nguy nga lộng lẫy ấy rơi vào cảnh khốn cùng, “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”. Trước thảm cảnh ấy, Đức Giêsu đã khóc thương thành.

Thiên Chúa ngày nay vẫn không ngừng viếng thăm dân Ngài qua chính Con Một là Đức Giêsu. Thật đáng buồn khi vẫn còn biết bao người không nhận ra Người, nên cuộc sống thiếu bình an và đánh mất ơn cứu độ. Hành trình sống đạo chính là hành trình nhận ra Chúa đang hiệp hành với mình, lắng nghe và thực thi điều Người truyền dạy, để đạt được bình an đích thực hôm nay và niềm hy vọng ơn cứu độ mai sau.

Chứng Nhân