✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 11, 47-54)
47 Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53 Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
Suy niệm
“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật”
Cùng với những lời khích lệ dân chúng sống theo Lời Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng không ngần ngại khiển trách những ai sống giả hình, không sống Lời Chúa và điều mình giảng dạy. Những lời nặng nề hôm nay được Người dành cho những nhà thông luật.
Sau khi trách người Pharisêu, Đức Giêsu tiếp tục khiển trách các nhà thông luật, tức là những kinh sư – những người thông thạo Lề Luật và thuộc giới lãnh đạo tôn giáo. Họ được giao trọng trách dạy dỗ dân chúng biết và sống theo Lời Chúa. Thế nhưng, đời sống của họ lại đi ngược với điều họ rao giảng: “họ nói mà không làm,” hoặc làm theo ý mình chứ không theo ý Chúa. Việc các nhà thông luật xây lăng cho các ngôn sứ là một minh chứng. Vì, theo Đức Giêsu, họ xây lăng cho các ngôn sứ để che đậy tội lỗi của cha ông, trong khi chính họ cũng đang tiếp nối con đường loại trừ các ngôn sứ. Bởi vậy, Người đã dùng những lời rất gây gắt để ám chỉ về họ: “Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia… Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.” (x. Lc 11,51)
Các nhà thông luật là những người có tri thức, lẽ ra phải mở đường cho dân đến với Thiên Chúa. Nhưng họ lại giấu đi chìa khóa của sự hiểu biết, và ngăn cản những ai muốn đến với Chúa. Sự hiểu biết của họ không còn là “ánh sáng” soi dẫn dân, mà trở thành phương tiện phục vụ quyền lợi, địa vị và lòng kiêu ngạo. Đức Giêsu phải nặng lời quở trách họ: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật!” (Lc 11,52). Dù họ là những người có học, có uy thế, Đức Giêsu vẫn thẳng thắn cảnh tỉnh, bởi họ đã đánh mất điều cốt yếu: hiểu biết phải đi đôi với yêu thương và phục vụ.
Trong đời sống đức tin hôm nay, mỗi người chúng ta cũng có phần “hiểu biết” nào đó – về Lời Chúa, về đạo lý, về kinh nghiệm sống. Nhưng điều Chúa muốn không phải là hiểu biết thật nhiều, mà là dùng sự hiểu biết ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Ước gì chúng ta biết dùng tri thức để mở đường cho người khác đến gần Chúa, chứ không vô tình làm cản trở bước chân của anh chị em mình, hầu hiệp hành nên “Những người hành hương của hy vọng”.
Chứng Nhân