✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca, (Lc 12,49 - 53)
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Suy niệm
AN BÌNH ĐÍCH THỰC KHÔNG LOẠI BỎ CHIA RẼ!
“Thầy không đến đem hoà bình, nhưng đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Chắc hẳn ai nghe câu nói ấy cũng thấy ngỡ ngàng, sửng sốt. Bởi Đức Giêsu được mệnh danh là Hoàng Tử Hoà Bình, và chính Người đã quả quyết: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).
Theo lẽ thông thường, bình an đến khi những chia rẽ được nối kết, những bất hoà được hoá giải. Thế mà Đức Giêsu lại khẳng định Người đến để đem sự chia rẽ. Vậy bình an của Chúa ở đâu? Đạo lý của Người còn gì là yêu thương, còn gì là Tin Mừng?
Thực ra, sự chia rẽ ở đây không phải do Đức Giêsu chủ ý gây ra, nhưng những ai sống theo Tin Mừng của Người có thể phải đối diện với chia rẽ. Bởi những lựa chọn của Tin Mừng đôi khi đòi hỏi người ta không sống theo thói đời, không chạy theo những giá trị thế gian. Điều ấy có thể gây xung khắc với người khác, thậm chí với chính những người thân trong gia đình, khi họ không cùng niềm tin.
Bình an và chia rẽ thường là hai điều đối nghịch. Thế nhưng, bình an Đức Giêsu đem đến lại không loại bỏ hoàn toàn sự chia rẽ. Hơn nữa, chính giữa những phản kháng và chống đối ấy, người theo Chúa vẫn có thể tìm thấy bình an đích thực của Tin Mừng, bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Đó là bình an mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27 ).
Đi đạo, ai trong chúng ta cũng mong được bình an và sống hài hoà với mọi người. Tuy nhiên, không ít khi, bình an đích thực lại đến ngang qua sự chia rẽ. Những ai chấp nhận sự chia rẽ ấy vì Tin Mừng sẽ tìm được bình an đích thực, đồng thời góp phần đẩy lui chia rẽ, để bình an của Chúa tràn lan trên khắp địa cầu. Amen.
Chứng Nhân
