✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 11,28-30)

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm

Ách hiền lành và khiêm nhường

Kinh nghiệm cho thấy ai cũng quý mến những người hiền lành và khiêm nhường. Đó không chỉ là những nhân đức cần thiết trong đời sống nhân bản, mà còn là nền tảng của đời sống người môn đệ Đức Kitô. Điều đặc biệt là trong suốt hành trình rao giảng, chỉ có một điều Đức Giêsu trực tiếp mời gọi chúng ta học nơi Người: “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Ai cũng yêu mến sự hiền lành và khiêm nhường, nhưng không dễ để sống được điều ấy. Bản tính tự nhiên thường khiến con người thích được đề cao hơn là hạ mình, muốn khẳng định bản thân hơn là âm thầm phục vụ. Bởi thế, muốn trở nên hiền lành và khiêm nhường, người môn đệ phải biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, chấp nhận lùi lại để người khác được tiến lên, sẵn sàng nhỏ đi để Thiên Chúa được lớn lên. Chính Đức Giêsu đã đi con đường ấy khi tự hạ, vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết trên thập giá (x. Pl 2,6-8). Người không chỉ dạy, nhưng còn sống điều Người mời gọi.

Đức Giêsu gọi sự hiền lành và khiêm nhường là "ách" cần mang lấy. Theo lẽ thường, chẳng ai thích mang ách hay vác gánh. Thế nhưng, ách của Đức Kitô không làm con người mất tự do, trái lại giúp giải thoát họ khỏi gánh nặng của tính kiêu căng, ích kỷ và tham vọng. Khi mang lấy ách của Thầy và bước theo nhịp bước của Người, người môn đệ sẽ cảm nghiệm điều Đức Giêsu hứa: “Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Lúc ấy, điều tưởng như nặng nề lại trở nên êm ái, và điều tưởng như khó khăn lại trở nên nhẹ nhàng, vì được nâng đỡ bởi chính tình yêu của Chúa.

Đời sống Kitô hữu là một hành trình không ngừng học với Đức Giêsu. Trong ngôi trường của Người, bài học đầu tiên và cũng là bài học suốt đời chính là sự hiền lành và khiêm nhường. Người môn đệ mang lấy ách của Thầy sẽ ngày càng trở nên giống Thầy, xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn và trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Chứng Nhân