
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 9,1-8)
1 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? 5 Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? 6 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Suy niệm
Chữa bệnh tâm hồn
Được chữa lành bệnh thể xác, nhất là những căn bệnh hiểm nghèo, luôn là niềm vui lớn lao đối với người bệnh và gia đình họ. Thế nhưng, việc chữa lành của Đức Giêsu không dừng lại ở thân xác. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, khi chữa người bại liệt, Người không chỉ làm cho anh được khỏe mạnh, mà còn chữa lành tâm hồn anh qua việc tha thứ tội lỗi (x. c.2).
Đối với nhiều người Do Thái thời bấy giờ, bệnh tật không chỉ là sự bất ổn về thể lý, nhưng còn bị xem là hậu quả của tội lỗi. Người mắc bệnh càng nặng thì càng bị cho là tội lỗi nhiều. Đức Giêsu không nhìn con người theo cách ấy. Đối với Người, việc chữa lành bệnh tật là dấu chỉ thời thiên sai đã đến, khi Thiên Chúa giải thoát con người khỏi đau khổ và sự dữ. Sự giải thoát ấy không chỉ dừng lại ở thân xác, nhưng hướng đến toàn thể con người, cả xác lẫn hồn.
Người bại liệt trong bài Tin Mừng là một minh chứng rõ ràng. Thay vì nói: “Anh đã được khỏi bệnh”, Đức Giêsu lại phán: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.” Lời nói ấy khiến các kinh sư cho rằng Người phạm thượng, bởi chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội.
Quả thật, nếu Đức Giêsu chỉ là một con người như bao người khác, Người đã phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu không chỉ là con người; Người còn là Con Thiên Chúa. Vì thế, Người có quyền tha tội: “Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội” (c.6). Khi tuyên bố điều đó, Đức Giêsu vừa mặc khải quyền năng thần linh của mình, vừa cho thấy ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa nay đã trở thành hiện thực.
Chữa lành bệnh thể xác luôn là điều cần thiết và đáng quý. Tuy nhiên, việc chữa lành những vết thương, những căn bệnh trong tâm hồn còn quan trọng hơn nhiều. Chỉ khi được giải thoát khỏi tội lỗi, con người mới thực sự được bình an và hưởng nếm niềm vui của ơn cứu độ.
Đáng buồn thay, ngày hôm nay, nhiều người chăm lo cho sức khỏe thân xác nhưng lại ít quan tâm đến đời sống tâm linh. Việc chữa lành thể xác vẫn rất cần thiết, nhưng chữa lành tâm hồn mới là điều mỗi Kitô hữu cần khát khao và tìm kiếm trong hành trình đức tin hằng ngày. Đó cũng là điều Đức Giêsu đã thực hiện nơi người bại liệt năm xưa và vẫn đang tiếp tục thực hiện cho tất cả những ai đến với Người trong niềm tin. Amen.
Chứng Nhân
