✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. “Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

Suy niệm

CẦU NGUYỆN THẾ NÀO KHI CHÚA ĐÃ BIẾT RÕ TA CẦN GÌ TRƯỚC KHI XIN?

Cầu nguyện là chuyện làm thường nhật của những người tin Chúa. Vì thế, việc cầu nguyện gắn liền và gần gũi với mỗi người như là hơi thở của đức tin. Như là chuyện đương nhiên, người tín hữu nào chẳng cầu nguyện và cũng biết thế nào là cầu nguyện!

Tuy nhiên, dưới ánh sáng của lời Đức Giêsu dạy, thì việc cầu nguyện thường lệ của người Kitô hữu dường như không xuôi thuận theo Lời Chúa, nếu không dám nói là có chút “ngược lại”. Thật thế, mỗi khi cầu nguyện là chúng ta giãi bày với Chúa nguyện ước của mình, trình bày với Chúa điều mình cần, để xin Ngài ban cho. Trong khi đó Chúa dạy là “đừng lải nhải như dân ngoại”, vì “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin” (c.7). Điều bận tâm cầu nguyện không phải là xin Chúa hãy biết được chuyện đời của con, thấu hiểu nỗi lòng của con, vì “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo”, hay như lời kinh Sấp Mình: “Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện”. Vì thế, điều cần cầu xin khi cầu nguyện chính là xin cho con hiểu được điều Chúa muốn nơi con, biết được điều gì Chúa dạy và xin Chúa ban sức mạnh để con thực hiện, hầu đẹp lòng Chúa. Khi đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ với cung cách khác: với Chúa như cha – con; lời cầu nguyện đi theo hướng khác: “Nguyện ước cho danh Cha, Nước Chúa và những ơn ích về linh hồn”, hơn mối bận tâm về những điều thế tục và những lời “cầu nguyện thương mại” – “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”.

Theo một nghĩa nào đó, ai cũng biết cầu nguyện và đã hơn một lần cầu nguyện. Nhưng để lời cầu nguyện đúng nghĩa, nghĩa là như Chúa dạy, thì ai đã thực hiện được? Vì thế, ai là người môn đệ thiện chí sẽ khiêm tốn nhận thấy rằng mình phải học hỏi thêm về việc cầu nguyện và cũng khiêm tốn mà xin Chúa: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan dạy môn đệ ông” (Lc 11,1).

Chứng Nhân